|
Tiền đạo Diouf bị bắt vì đánh vợ
Cầu thủ của Bolton vừa bị bắt giữ khẩn cấp do bạo hành trong gia đình. Diouf uống nhiều rượu, về nhà rồi lôi cô vợ Valerie ra đánh. Không những thế, anh còn có thể bị kết tội cố ý sát thương người khác.
 |
| Tiền đạo El-Hadji Diouf của Bolton. |
Sau trận đấu vừa qua gặp Wigan, Diouf cùng các chiến hữu giải khuây, uống rượu say sưa. Trở về nhà trong tình trạng say xỉn, cầu thủ người Senegal lôi cô vợ Valerie ra để đánh. Quá bất ngờ với hành động của chồng, cô gái người Pháp đành phải cầu cứu tới cảnh sát. Một nhân viên cảnh sát thuật lại: “Khuôn mặt của Valerie bầm tím, sưng vù. Khi chúng tôi tới nơi, Valerie rất hoảng loạn về mặt tinh thần”.
Cô vợ của Diouf sau đó đã lẳng lặng thu dọn hành lý, bay về nhà mẹ đẻ tại Pháp. Dù Valerie không kiện ra tòa, không loại trừ khả năng, Diouf sẽ phải hầu tòa do tội bạo hành, thậm chí cả tội cố ý sát thương người khác.
Đại diện cảnh sát tuyên bố: “Hiện tại, chúng tôi khẩn trương thu thập chứng cứ, đồng thời sẽ cho tiến hành xét nghiệm mức độ thương tích của Valerie. Toàn bộ hồ sơ về El-Hadji Diouf sẽ sớm được chuyển cho tòa án trong thời gian tới”.
Bị gán cho biệt danh “thợ nhổ nước bọt”, Diouf khiến nhiều người nhăn mặt mỗi khi nhắc đến. Diouf không ít lần phải nhận án phạt về hành vi trên. Tháng 9/2003, Diouf phải nộp phạt 5.000 bảng do phun nước bọt vào mặt một fan trong trận đấu gặp Celtic tại Cup UEFA (khi còn thi đấu cho Liverpool).
Tiếp đó là một loạt cho bản án tiền đạo 25 tuổi vì lặp lại hành vi trên với Arjan de Zeeuw (Portsmouth), với một fan nhỏ tuổi của Middlesbrough. “Thành tích” ngoài sân cỏ của Diouf còn là lái xe trong tình trạng say rượu, tấn công vô cớ một người bán hàng rong bên ngoài hộp đêm Chinawhite (London).
(Theo Bóng Đá)
|