Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Đường tình của Ronaldo
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Các bài liên quan
Nhà Becks
Con Becks náo loạn trận bóng rổ
Cuối tuần bận rộn của nhà Becks
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Lễ Tạ ơn vui vẻ của nhà Becks
Nhà Becks tiệc tùng với Tom Cruise
Vic lo lắng vì Britney Spears
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks

Thuê trực thăng rải hoa sau đêm ân ái
Nữ võ sĩ thích chụp ảnh nude
Vợ Totti tình tứ với người đàn ông lạ
Thứ tư, 5/7/2006, 08:01 GMT+7

'Xe tăng' đứt xích

Đội tuyển Đức đã gục ngã trước trận chung kết ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Tỉ số 2-0 nghiêng về Italy, hai bàn thắng được ghi do công của Grosso và Del Piero. 
> Video clip

Del Piero ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Italy.
Del Piero ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Italy.

Trong hiệp một, hai đội triển khai lối chơi thận trọng, cầm bóng chắc, bất ngờ tung ra các đường tấn công hoặc tăng tốc trên phần sân đối phương để tạo ra đội biến. Đối phó với Italy, HLV Klinsmann không sử dụng tiền vệ cánh Schweinsteiger đá ngay từ đầu, thay vào đó là Borowski, một người chơi ở trung tâm hàng tiền vệ nhằm đảm bảo tính chắc chắn trong đội hình. Tuyển Đức nhập cuộc tốt hơn so với trận đấu gặp Argentina. Họ chơi với tốc độ vừa phải nhưng ẩn chứa những mối đe dọa thường trực.

Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về các cầu thủ áo thiên thanh. Phút 16, tiền vệ Totti có một đường chuyền phá bẫy việt vị tuyệt vời để Perrotta lao xuống đối mặt với Lehmann. Tuy nhiên, thủ thành nhiều kinh nghiệm này băng ra bắt bóng kịp thời sau một pha khống chế hơn dài của cầu thủ đối phương.

Ngay sau đó, cỗ xe tăng có câu trả lời. Từ một tình huống phản công mẫu mực, Klose chuyền bóng cho Schneider ở tư thế rất thuận lợi bên cánh phải. Nhưng cú sút căng của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. 

Với một hàng tiền vệ đầy kinh nghiệm gồm Pirlo, Gattuso, Perottta, Camoranesi, đội quân của HLV Lippi không áp đặt lối chơi lên đối phương nhưng hoàn toàn chủ động về thế trận trong hiệp một. Tuy nhiên, hai đội chơi khá chặt chẽ và thời gian còn lại trôi qua không có bàn thắng nào được ghi. Tỉ số của hiệp một là 0-0.

Bước sang hiệp hai, tận dụng ưu thế về thể lực và sức trẻ, các cầu thủ Đức thi đấu khởi sắc hơn. Phút 62, Schneider đi bóng vượt qua Grosso, tung đường chuyền thuận lợi cho Podolski ở phía trong. Sau vài nhịp khống chế, tiền đạo trẻ này quay người dứt điểm nhanh nhưng bóng đi vào đúng vị trí của thủ môn Buffon.

Sau tình huống đó, trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ thấp, các cơ hội ghi bàn xuất hiện không nhiều. Hai HLV có lẽ không muốn trận đấu phải giải quyết bằng hiệp phụ, quyết định tung những con bài trên ghế dự bị vào sân. HLV Klinsmann đưa hai tiền vệ cánh Schweinsteiger và Odonkor vào thay cho Borowski và Schneider. Cùng lúc đó, tuyển Italy cũng có sự thay đổi, Luca Toni ra nghỉ nhường chỗ cho Gilardino.

Tuy vậy, những sự thay đổi này không làm thay đổi thế trận trong những phút còn lại của hiệp hai. Kết thúc 90 phút, hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi và phải bước vào hai hiệp phụ.

Ngay phút đầu tiên của hiệp phụ một, Gilardino có bóng trong vòng cấm địa đối phương, ngoặt bóng khéo léo và tung ra cú dứt điểm kỹ thuật ở góc hẹp. Thủ thành Lehmann bó tay nhìn bóng nhưng cột dọc đã cứu thua cho tuyển Đức.

Các cổ động viên chưa hết nuối tiếc cho tình huống trên, Zambrotta lại có cú sút căng và bóng tiếp tục tìm tới khung thành tuyển Đức, lần này là xà ngang.

HLV Klinsmann động viên học trò sau thất bại.
HLV Klinsmann động viên học trò sau thất bại.

Sang hiệp phụ thứ hai, đội tuyển Đức có cơ hội của mình. Podolski có bóng trống trải bên cánh trái sau một đợt phản công của những cỗ xe tăng. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ này tiếp tục không thắng được Buffon. Cú sút căng nhưng không hiểm bị Buffon dễ dàng cản phá.

Kịch tính và bất ngờ xảy ra ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Từ cú đá phạt góc bên cánh phải, bóng đến chân Pirlo trong vòng cấm địa. Rất khôn khéo, anh chuyền nhẹ cho hậu vệ Grosso đang đứng khá trống trải. Hậu vệ đang khoác áo Palermo này tung chân cứa lòng một chạm đưa bóng vào góc xa khung thành trong sự tuyệt vọng của Lehmann. Tỉ số được mở 1-0 cho Italy ở phút 119.

Ngay sau đó, Del Piero tận dụng cơ hội sau cú đánh gót của Gilardino, ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho đoàn quân thiên thanh ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

Với thắng lợi kịch tính này, Italy vào chung kết gặp đội thắng trong cặp đấu Bồ Đào Nha - Pháp, ngày 10/7 tại Berlin. Đội chủ nhà Đức chấp nhận tranh giải ba trong trận đấu trước đó một ngày.

Đội hình thi đấu

Đức: Lehmann; Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm; Borowski (Schweinsteiger, 72'), Ballack, Kehl, Schneider (Odonkor, 83'), Klose (Neuville, 111'), Podolski.

Italy: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso; Camoranesi (Iaquinta, 90'), Perrotta (Del Piero, 104'), Gattuso, Pirlo; Totti, Toni (Gilardino, 74').

Bàn thắng: Grosso 119', Del Piero 120'.

Cầu thủ hay nhất trận: Andrea Pirlo ( 21-Italy)

(Theo Thanh Niên)

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Michael Phelps hẹn hò với cô hầu rượu bốc lửa
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 11 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp