|
Cầu thủ Tây Ninh kêu cứu
10 cầu thủ của đội hạng Nhất Tây Ninh mới cùng nhau ký vào một lá đơn gửi lãnh đạo CLB và Sở TDTT Tây Ninh. Theo đó, các cầu thủ đề nghị xem xét việc họ vẫn chưa nhận được tiền lương tháng 8/2005, và các khoản tiền thưởng như lãnh đạo đã hứa sau khi đội thăng hạng.
Theo lá đơn này, các cầu thủ Tây Ninh cho rằng CLB còn "nợ" họ khoảng 455 triệu đồng (trận thắng Ngói Đồng Tâm 105 triệu, hòa CLB bóng đá TP HCM 60 triệu, thắng Bình Thuận 90 triệu, thắng Vĩnh Long 60 triệu, thắng Kiên Giang 120 triệu, trận chung kết giải hạng Nhì 20 triệu và tiền lương tháng 8/2005). Các cầu thủ chưa thực lĩnh dù đã ký tên trên bảng lương.
Những lời hứa của ban lãnh đạo
Cách đây một năm, với mong muốn thăng hạng, Tây Ninh đã chiêu mộ cầu thủ khắp nơi như Đồng Tháp, Long An, Lâm Đồng, Bình Định... Khi đó, CLB Tây Ninh hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, với 70% kinh phí là do Công ty TNHH Toàn Năng tài trợ và phần còn lại do Sở TDTT góp vốn với tổng kinh phí hoạt động khoảng 3,5 tỷ đồng. Tại lễ xuất quân chuẩn bị tham dự giải hạng Nhì, mức thưởng của đội được công bố trước tập thể là 60 triệu đồng mỗi trận thắng và 500 triệu thưởng riêng (300 triệu của Ủy ban Nhân dân và 200 triệu của công ty) nếu giành quyền thăng hạng.
Mùa giải hạng Nhì 2005, Tây Ninh thi đấu thắng 8 trận, hòa 5, bại 1 và chính thức giành quyền thăng hạng Nhất mùa bóng 2006. Nhưng tại buổi lễ mừng công cuối mùa bóng, các cầu thủ mới chỉ được chia tiền với các mức 18,55 triệu đồng (loại A - 13 người), 14,84 triệu (loại B - 10 người), 9,275 triệu (hạng C - 6 người) mà chưa có được số thưởng như lãnh đạo CLB đã hứa. Một cầu thủ đã bức xúc: "Đây là công sức, mồ hôi phấn đấu cả mùa bóng nên chúng tôi phải được hưởng". Một cầu thủ khác cho biết: "Chúng tôi cũng không dám nghi ngờ ai, nhưng chuyện tiền nong phải được công bố rõ ràng, minh bạch. Thà lấy số tiền ấy làm quỹ từ thiện cũng được". Một số cầu thủ Tây Ninh mùa giải trước hiện đầu quân cho các đội bóng khác như Huda Huế, Đồng Tháp... cũng đang "sốt ruột" với số tiền thưởng mà mình đã được hứa và đáng được hưởng.
Những giải thích mập mờ từ CLB
Là người phụ trách nhận tiền lương và thưởng từ CLB về phân phát cho cầu thủ, HLV phó đội Tây Ninh, Mang Văn Xích, khẳng định: "Chuyện các cầu thủ bị nợ tiền lương tháng 8/2005 là có. Ngay cả tôi với HLV Hồ Thu cũng đã nhận được đồng nào đâu". Chuyện tiền thưởng từng trận, HLV Xích cũng thừa nhận trong thực tế do tính chất trận đấu căng thẳng, lãnh đạo CLB có hứa "thưởng vượt khung". "Tổng cộng số tiền thưởng từng trận theo ghi chép của tôi là 920 triệu, các cầu thủ đã thực lãnh và có ký nhận 755 triệu, còn nợ lại 165 triệu chứ không phải con số 445 triệu như cầu thủ phản ánh. Tôi chỉ là người ký nhận tiền thưởng để phân phát cho cầu thủ theo 3 loại trên nên được giao bao nhiêu, tôi biết bấy nhiêu, còn tổng quỹ thưởng phải hỏi Giám đốc điều hành cũ là anh Trương Hồng Phước. Cũng có thể do lúc thì lãnh đạo CLB, lúc lại là cán bộ Ủy ban theo đoàn cứ tuyên bố thưởng miệng nên các cầu thủ nhầm lẫn tưởng con số thưởng cao chứ thực tế không đến như vậy".
Chuyện CLB Tây Ninh nợ tiền lương và thưởng của cầu thủ là có thật. Tuy nhiên, con số cụ thể là bao nhiêu thì vẫn chưa xác định được. Tuy vậy, theo ông Trương Hồng Phúc, nguyên Giám đốc điều hành CLB, người có liên quan trực tiếp đến chuyện tiền nong ở mùa trước thì quả quyết: "Tôi đến với bóng đá Tây Ninh vì tâm huyết chứ không phải để làm ăn kinh tế, thu vén cho bản thân mình. Hôm bàn giao công việc giữa người cũ và người mới, có chứng kiến của Hội đồng Quản trị, Sở TDTT, tôi có đặt ra vấn đề này, nhưng chưa giải quyết được. Cho tôi một tuần để xem xét sự việc, chờ Chủ tịch hiện nay, Đồng Minh Toàn, quyết định".
Còn chính ông Toàn thì cho biết: "Chuyện này tôi mới được nghe báo cáo. Theo tôi, chuyện gì đã hứa với anh em cầu thủ thì phải có đầy đủ. Năm rồi, tất cả đã bỏ công sức ra đá để Tây Ninh thăng hạng. Giờ không có lý do gì để quên điều đó. Nhưng chuyện sổ sách, giấy tờ bên Công ty cổ phần thì phải kiểm tra lại đầy đủ, rõ ràng mới quyết định được".
(Theo Thể Thao TP HCM)
|