|
Pires tới Villarreal
Chàng lãng tử người Pháp Robert Pires của Arsenal sẽ chia tay nước Anh vào mùa giải sau để đầu quân cho "Tàu ngầm vàng" Villarreal của xứ sở bò tót.

|
| Sân Highbury sẽ thiếu đi một "ngự lâm quân". |
Vậy là lại thêm một "chàng ngự lâm" rời bỏ sân Highbury dù tài năng và phong độ của anh vẫn chiếm trọn niềm tin từ các CĐV Arsenal. Bản thân Pires cũng muốn gắn bó với "Những khẩu thần công" nhưng với độ tuổi 32, anh đã nằm ngoài chính sách "dụng binh" của ông thày Wenger. Hợp đồng của Pires với đội bóng thành London sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này nhưng CLB chỉ đồng ý gia hạn thêm 12 tháng thay vì 2 năm như mong muốn của anh.
"Thật tiếc khi chúng ta phải chứng kiến một tài năng như Pires rời khỏi CLB theo dạng chuyển nhượng tự do. Chính sách của ông Wenger là chỉ ký hợp đồng năm một với những cầu thủ trên 30 tuổi", một thành viên trong ban lãnh đạo Arsenal tiết lộ với The Sun.
Mặc dù nhận được nhiều lời mời từ Premiership, Scotland, Bồ Đào Nha nhưng cuối cùng tiền vệ người Pháp đã chọn Tây Ban Nha là điểm dừng chân. Đội bóng đang lọt vào tứ kết Champions League mùa này, Villarreal đề nghị với Pires một bản hợp đồng 2 năm với mức lương 50 nghìn bảng/tuần.
Trong lúc đó, HLV Wenger vẫn kiên quyết không thay đổi chính sách sử dụng cầu thủ của mình: "Cậu ấy sắp đón sinh nhật thứ 33 và một khi cầu thủ càng lớn tuổi, họ sẽ phải chấp nhận một hợp đồng ngắn hạn. Thật buồn nhưng ai cũng biết rằng đời cầu thủ chuyên nghiệp rất ngắn ngủi".
T.V.
|