|
Tỷ phú lừa Mahmood
Sau khi bán đứng đội tuyển Anh, số phận của HLV đội tuyển Anh Eriksson như mành chỉ treo chuông. Người góp phần đưa Eriksson vào rắc rối là vị “tỷ phú dỏm” Mazher Mahmood - phóng viên chuyên vào vai các hoàng thân Trung Đông hoặc những nhân vật giàu có.
Tờ báo này bắt đầu có ấn tượng xấu với Eriksson khi phát hiện mối quan hệ lăng nhăng giữa ông với cô thư ký FA xinh đẹp Faria Alam. Chính tờ này đã cho đăng những bức email của Alam gửi bạn bè, qua đó cho thấy Alam cặp bồ không chỉ với Eriksson, mà còn dan díu với tổng thư ký FA Mark Palios.
Bài điều tra của News Of The World cộng với những bài báo “đổ dầu vào lửa” của tờ The Sun và Daily Mirror đã khiến Eriksson điêu đứng một thời gian dài và suýt mất chức. Sau đó, Mark Palios buộc phải ra đi. Uy tín của FA sau vụ ấy cũng suy giảm nghiêm trọng. Một thành viên của FA đã “khóc như mưa”: “Vụ cô Faria Alam khiến chúng tôi giống như những thằng ngốc, lên tiếng thanh minh, rồi lại thừa nhận vụ việc. Ông Eriksson và cô Alam đều độc thân, muốn làm gì thì làm, nhưng vấn đề là chuyện xảy ra trong nội bộ FA và FA lại bị kéo vào cuộc. Nó ảnh hưởng xấu đến uy tín của FA cũng như đối với bóng đá Anh”.
Chưa hết, News Of The World cùng với tờ The Sun đã cử các paparazzi chụp cảnh Eriksson bí mật đàm phán với giám đốc điều hành Peter Kenyon về khả năng về làm HLV cho Chelsea. Mối quan hệ giữa Eriksson và FA đã vô cùng căng thẳng khi những bức ảnh này được công bố.
Tuy nhiên, Eriksson đã “thoát chết” sau khi cam kết sẽ tận tụy và tìm mọi cách giúp đội Anh đăng quang ở World Cup 2006, đồng thời chấp nhận ký một bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2008 với FA.
 |
| "Tỷ phú" Mazher Mahmood (ở giữa). |
Người vào vai “tỉ phú dỏm” Mazher Mahmood là phóng viên chuyên vào vai các hoàng thân Trung Đông hoặc những nhân vật giàu có. Sở trường của Mahmood là gài bẫy những tên tội phạm hoặc gây đau đầu cho các nhà quý tộc hay hoàng gia Anh.
Trong một vụ gần đây, Mahmood đã bóc trần sự thật về việc mua nguyên liệu phóng xạ để chế tạo “bom bẩn” của một nhóm tội phạm, khi mời chào một tên mua một cân thủy ngân đỏ, trước khi phối hợp với cảnh sát đưa tên này vào nhà giam.
Tờ News Of The World cho biết “nạn nhân” từng vào tù vì Mahmood đã lên tới hơn 100. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Mahmood cũng gặp một số rắc rối về kiện cáo và từng bị dọa ám sát với giá 100.000 bảng Anh.
Đỉnh cao trong sự nghiệp làm báo của Mahmood là giải thưởng báo chí Anh năm 1999. Tuy nhiên, ngoài HLV Eriksson và vài người khác, rất ít người biết được gương mặt thật của phóng viên này. Khi đăng ảnh Mahmood đang trò chuyện cùng HLV Eriksson trên du thuyền “5 sao”, News Of The World đã làm mờ khuôn mặt của Mahmood.
Thậm chí khi lên nhận giải thưởng Phóng viên của năm, Mahmood đã xuất hiện với hình dáng trùm kín mặt lẫn thân thể bằng bộ trang phục Ả Rập. Sau vụ đưa Eriksson vào thòng lọng trên, tên tuổi của Mahmood lại nổi như cồn. Ai cũng muốn được tận mắt nhìn thấy gương mặt thật của nhà “tỉ phú không tiền” này. Nhưng HLV Eriksson khi được yêu cầu bình luận về Mahmood đã nổi nóng nói rằng: “Hắn ta chỉ giỏi bày trò tào lao”.
(Theo Tuổi Trẻ)
|