|
Ông Lê Thụy Hải nhậm chức
 |
| Các cầu thủ U23 đều cảm thấy buồn. | Sáng qua, Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã chính thức ký công văn đề nghị Ủy ban TDTT thôi triệu tập ông Nguyễn Thành Vinh, thay thế bằng ông Lê Thụy Hải làm nhiệm vụ tại đội tuyển U23 VN.
HLV Riedl đón nhận thông tin này với tâm trạng rất khó tả. Ông bày tỏ: "Thật là có sự trùng hợp kỳ quặc và hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của tôi. Trước SEA Games 22, tôi từng phải chứng kiến sự ra đi đáng xấu hổ của hậu vệ Vũ Như Thành. Còn lần này, chỉ còn hơn một tháng nữa đến SEA Games 23, tôi cũng phải chia tay người trợ lý của mình với lý do không lấy gì làm vui vẻ. Dù không muốn, ông Vinh cũng phải ra đi".
Ông Vinh đi đâu? Sau khi làm việc với LĐBĐVN sáng 19/10, ông không quay về Nhổn nữa. Suốt cả ngày 20/10, người ta cũng không trông thấy ông xuất hiện ở VFF hay ở Trung tâm I để nói "lời cuối" với các cầu thủ. HLV Riedl nói với vẻ bí hiểm: "Tôi biết hiện giờ ông Vinh đang ở đâu nhưng không thể nói ra". Về người trợ lý mới của mình, ông nhận xét khá dè dặt: "Ông Hải đã được VFF giới thiệu là một HLV giỏi, năng động và giàu cá tính. Tôi chưa từng tiếp xúc với ông Hải nhưng hy vọng chúng tôi sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau trong quá trình huấn luyện. Tôi cũng hy vọng giữa chúng tôi sẽ sớm có sự đồng cảm. Nếu tôi và ông Hải “tâm đầu ý hợp” thì mối quan hệ chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió và sự hợp tác chặt chẽ giữa đôi bên sẽ xua tan những gì không hay vừa xảy ra".
Về phần mình, chiều qua ông Hải cho biết: "Tôi đã nhận quyết định tập trung đội tuyển và sáng nay sẽ lên Nhổn. Lên tuyển là một niềm vinh dự mà không phải ai cũng có. Tôi sẽ đem hết khả năng và hết sức cố gắng để phục vụ đội tuyển và giúp HLV Riedl. Tất nhiên tôi sẽ góp ý khi cần thiết, chẳng hạn mặt sân xấu thì nên chơi thế nào...".
Các cầu thủ trẻ cả ngày hôm qua vẫn tập luyện bình thường cho dù có biến động lớn về nhân sự. Đội trưởng Phan Văn Tài Em cho hay: "Cả đội đều cảm thấy buồn về chuyện thầy Vinh nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện. Mục tiêu tại SEA Games đã đặt ra rồi, càng phải tiến lên phía trước. HLV Riedl đã nói với chúng tôi sau buổi tập sáng nay, các bạn hãy luôn tự chủ về mọi hành động của mình vì sai một ly đi một dặm. Có những sai lầm không gỡ lại được và sẽ phải đánh đổi bằng cả tương lai". Quốc Vượng phát biểu: “Chúng tôi không quá sốc về chuyện thầy Vinh vì biết rằng thế nào cũng có ngày hôm nay. Nhưng dù sao, bản thân tôi từng là học trò ở SLNA của thầy Vinh nên vẫn cảm thấy buồn. Hy vọng rồi đây mọi việc lại tốt đẹp như xưa".
(Theo Thanh Niên)
|