|
Weah và giấc mơ tổng thống
Sau chuyến hành trình kéo dài gần 1 tuần, đoàn xe 32 chiếc chở George Weah và cộng sự cuối cùng đã về tới thủ đô Monrovia (Liberia). Dẫu vẫn còn mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nhưng cựu tuyển thủ Liberia tỏ ra tràn trề lạc quan trước khi bước vào cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới (11/10).
 |
| Áp phích cổ động cho Weah trong cuộc bầu cử. |
Với mái tóc cắt tỉa gọn gàng, King George (Vua George) tự tin trả lời những câu hỏi từ báo giới khi đoàn xe nghỉ tạm tại thị trấn nhỏ Ganta: “Tôi không có gì phải hoài nghi những gì tôi đã làm. Như những ứng cử viên khác, tôi mong muốn những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống thường ngày như điện, nước, giáo dục và cả đường xá của mọi người dân Liberia đều được đáp ứng”. Sau 13 năm nội chiến, quốc gia Tây Phi này gần như kiệt quệ, xơ xác. Bởi thế, 3,3 triệu người Liberia đang rất kỳ vọng kết quả từ cuộc bầu cử Tổng thống sẽ mang lại một vận hội mới.
Trở lại với cuộc bầu cử, trong số 22 ứng cử viên, hai ứng viên Weah và cựu chuyên gia kinh tế của ngân hàng thế giới World Bank, Ellen Johnson-Sirleaf được đánh giá là có triển vọng hơn cả. Tốt nghiệp đại học Harvard vào loại ưu, Ellen (ứng viên của Đảng Thống nhất Liberia - Liberian Unity Party) được xem là đại diện cho tầng lớp trung lưu tại Liberia (báo chí Liberia từng châm biếm Liberian Unity Party là nhóm “Book-men”, đại diện cho tầng lớp trí thức, trung lưu còn Đảng Dân chủ tự do của Weah là nhóm “Yanna-boys”, đại diện cho tầng lớp tiểu thương và giới trẻ). Kết quả thăm dò sơ bộ mới đây nhất đã cho thấy, có tới 650.000 cử tri dưới độ tuổi 30 (chiếm một nửa trong tổng số 1,3 triệu cử tri) sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ Weah.
Cũng như bao người dân khác, Weah hiểu quá rõ thế nào là sự tàn phá, khốc liệt từ cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ (ngôi nhà của gia đình anh tại Monrovia từng bị đốt cháy, còn hai người em họ của anh đã bị phiến quân cưỡng bức rồi bắn chết). “Có lẽ không một ai có thể hình dung được rằng, chỉ cách thủ đô Monrovia khoảng 10 km, có những nơi mà người dân phải sống tạm bợ trong những túp lều rách nát như thời kỳ những năm 1970. Chính điều đó đã thôi thúc tôi hành động với mong muốn sẽ giảm thiểu được khó khăn, cơ cực mà đồng bào tôi đang phải hứng chịu sau cuộc nội chiến tàn khốc”, Weah xúc động nói. Cựu cầu thủ AC Milan còn bộc bạch, anh hy vọng sẽ có ngày 15.000 lính mũ nồi xanh (lực lượng giữ gìn hoà bình của LHQ) rút khỏi đất nước Liberia thanh bình, ổn định. Và anh đã quyết định ra tranh cử Tổng thống Liberia.
|
Vài nét về George Weah
Ngày sinh: 1/11/1966 (tại Monrovia, Liberia).
Gia đình: Cô vợ người Mỹ Clar của Weah hiện quản lý một nhà hàng tại Caribbe. Weah & Clar có 3 con là George Jr, Martha, Timothy George.
Thành tích thi đấu: VĐ Cúp QG Pháp (Monaco, 1991); VĐQG Pháp (Paris St Germain, 1994); VĐQG Italy (AC Milan, 1995, 1999); VĐ Cúp FA (Chelsea, 2000).
Hoạt động xã hội: Weah trở thành Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) năm 1997 (tham gia chiến dịch tuyên truyền, phòng ngừa thảm hoạ HIV/AIDS và các chương trình giáo dục tại châu Phi).
Weah từng được Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela trao tặng kỷ niệm chương vì đóng góp không biết mệt mỏi trong các hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo cao cả.
Năm 2004, kênh truyền hình thể thao ESPN đã trao tặng Weah giải thưởng “Arthur Ashe Courage”, một giải thưởng cho những nhân vật có hoạt động xã hội tích cực nhất trong năm. |
(Theo baobongda.com.vn)
|