|
Nhà của Eriksson bị tấn công
Căn biệt thự sang trọng của HLV trưởng ĐT Anh, ông Sven-Goran Eriksson tại London đã bị những kẻ lạ mặt ném đá tấn công.

|
| Eriksson không tin rằng thủ phạm là các CĐV Anh. |
Theo cảnh sát London, vài thanh niên giấu mặt đã dùng gạch ném vỡ các cửa sổ căn biệt thự gần công viên Reagent của HLV Eriksson. Tuy nhiên, không có ai trong nhà bị thương và cảnh sát cũng chưa tìm ra những kẻ tình nghi. Ngay lập tức, chiến lược gia Thụy Điển đã lên tiếng xoa dịu tình hình và cho rằng các CĐV Anh không bao giờ tấn công HLV trưởng của mình.
"Thực tế là căn nhà của tôi có bị hư hại chút ít nhưng đây cũng không phải là lần đầu nó bị phá hoại. Tôi không tin rằng đây là hậu quả sự tức giận của các CĐV. Sau khi ĐT Anh vấp ngã tại Bắc Ireland, tôi đã đi đến rất nhiều sân vận động và các fan vẫn tỏ ra rất thân thiện. Những gì họ nói với tôi chỉ là 'Cố lên Eriksson' và 'Đừng bị ảnh hưởng bởi báo chí'. Họ là những CĐV tuyệt vời nhất thế giới".
Một năm trước đây, biệt thự của vị HLV này cũng đã bị ném đá và đột nhập song chưa lần nào cảnh sát tóm được thủ phạm.
L.X.
|