|
U23 đi shopping ở Áo
Hôm qua, các tuyển thủ đã đi mua sắm ở trung tâm thương mại lớn nhất phía Nam của Áo. Hầu hết các tuyển thủ đều đồng ý đi mua sắm khi HLV Riedl gợi ý. Thế nhưng, trước khi lên đường, tuyển thủ nào cũng bụng bảo dạ: "Chắc đi xem thôi chứ không dám mua".

|
| Giày là mặt hàng được các cầu thủ ưa chuộng nhất. |
Rồi chuyện gì đến cũng đến, sức hút của những mặt hàng phong phú về màu sắc, chủng loại và nhất là thời trang mang dáng dấp châu Âu đã khiến tất cả sập bẫy.
Theo Thể Thao Ngày Nay, một số tuyển thủ từng đến đây hồi năm 2003 như Văn Quyến, Văn Trương, Tài Em chỉ mua mỗi người một món đồ. Một số tuyển thủ ở nhà ngủ như Hải Lâm, Anh Đức. HLV Nguyễn Thành Vinh thì ra sân bay để đón Phó chủ tịch Lê Thế Thọ.
Còn lại, ai cũng mua, và mua rất nhiều, cho bản thân cũng có mà làm quà cũng có nhất là những ai đang có người yêu.
Mặt hàng mỹ phẩm được các tuyển thủ mua nhiều nhất là sữa rửa mặt Nivea, kem chống nắng, làm trắng da... Nước hoa thì đủ hiệu, đủ giá, trung bình từ khoảng 15-50 euro.
Quần jeans và giày tây cũng hút hàng không kém. Công Vinh là người mê quần jeans nhất đội, anh mua một lúc đến những 3 chiếc và còn "hăm doạ": "Lên Vienna, tôi sẽ mua thêm vài cái áo bò (jeans) nữa cho xem".
Thủ môn Đức Cường cũng sắm cho mình hai chiếc quần và một đôi giày tây nhưng cũng than vì giá đắt quá. Quốc Vượng thì khỏi nói, xách đủ thứ lỉnh kỉnh, nhưng có lẽ anh hài lòng nhất với đôi giày mũi nhọn, mốt mới nhất ở châu Âu.
Tân binh Tấn Tài cũng choáng ngợp trước sự xa hoa và đa dạng của các mặt hàng nên loanh quoanh mãi chẳng mua được gì. Nhân tiện thấy thủ môn Quang Huy và Văn Biển mua mỹ phẩm, Tài mới "ké" được được hai hộp mỹ phẩm hiệu Nivea rất xinh xắn. Tãi bẽn lẽn: "Em mua cho bạn và cho nhà".
BHL cũng không dễ gì bỏ qua cơ hội hiếm hoi mua đồ như thế nhưng chi tiêu rất căn cơ chứ không chạy theo thời trang như cầu thủ. HLV thủ môn Trần Văn Khánh sắm vài món đồ mỹ phẩm. HLV Hoàng Gia "tậu" hẳn chiếc áo da giá lên tới 100 euro nhưng xứng đáng vì da châu Âu tốt, bền và đẹp. HLV Hoàng Gia giải thích: "Mùa lạnh ở Hà Nội chỉ có những chiếc áo như thế mới đủ giữ ấm, mình mua một thứ thôi nên mua cho đáng". Bác sĩ Hiền suy nghĩ dữ lắm mới dám chọn đôi giày tây để thay cho đôi đang đi hiện thời vào gian đoạn... "về hưu".
Song thành công nhất trong chuyến đi này phải kể tới thủ môn Quang Huy, mua rất ít nhưng lại được một chiếc máy xem DVD mini rất rẻ. Chiếc máy khá đẹp, nhỏ gọn nên phù hợp với những chuyến đi xa, giá 149 euro (2,7 triệu đồng). Khi mang lên xe, các cầu thủ đều mượn xem và trầm trồ khen ngợi, có người tỏ ra nuối tiếc không biết để mua một chiếc để dành mang đi khi thi đấu.
|