Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Đường tình của Ronaldo
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Các bài liên quan
Nhà Becks
Con Becks náo loạn trận bóng rổ
Cuối tuần bận rộn của nhà Becks
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Lễ Tạ ơn vui vẻ của nhà Becks
Nhà Becks tiệc tùng với Tom Cruise
Vic lo lắng vì Britney Spears
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks

Thuê trực thăng rải hoa sau đêm ân ái
Nữ võ sĩ thích chụp ảnh nude
Vợ Totti tình tứ với người đàn ông lạ
Chủ nhật, 22/5/2005, 07:30 GMT+7

1 triệu đô là chơi

Chuyện ông Đoàn Nguyên Đức, hay phổ biến hơn là "bầu Đức", Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai chịu chơi thì đã không còn xa lạ với người hâm mộ VN. Tuy nhiên sau 3 năm lăn lộn với bóng đá, bầu Đức cũng đã nếm trải những ngọt bùi cay đắng từ môn thể thao vua này.

Khi được hỏi bóng đá đã mang lại gì cho doanh nghiệp Hoàng Anh, bầu Đức thẳng thắn: "Ai dám làm đội bóng chỉ vì đam mê đơn thuần là nói dối. Tôi lao vào bóng đá là kinh doanh và chính bóng đá mang lại cho tôi lợi nhuận vô hình rất lớn. Giả dụ doanh số của Hoàng Anh trước khi có đội bóng là 500 tỷ đồng/năm và kể từ khi có đội bóng nó tăng lũy tiến đều đến hơn 1.000 tỷ đồng/năm rồi. Chi phí hơn 10% cho phép quảng cáo tôi dành để trả lương cho cầu thủ, khỏe lắm. Gạch Đồng Tâm cũng làm hệt như tôi thôi.

Ông Đoàn Nguyên Đức.

Ông Đoàn Nguyên Đức.

Ở Thái Lan, nhắc tới Kiatisuk là người ta nói ngay đến Hoàng Anh Gia Lai rất vồn vã và tự hào. Trong một dịp về thăm nhà ở Bangkok, giới truyền thông Thái Lan đổ về nườm nượp để săn tin ảnh chàng trai dễ mến này và ông bầu của anh. Dịp ấy, nhà tài phiệt Thavatchai từng là trưởng đoàn kỳ cựu của bóng đá Thái Lan cũng tranh thủ xuất hiện trong đợt vận động chức thị trưởng Bangkok. Hình ảnh ông Thavatchai bắt tay và quàng vào cổ bầu Đức một vòng hoa nhài tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc vào Tết cổ truyền Thái Lan đã không thoát khỏi ống kính truyền hình.

Tuy nhiên, ông chủ của HAGL không chỉ dừng lại ở thị trường Thái: "Sắp tới, tôi sẽ mời tuyển thủ Lào Chalana về Pleiku chỉ để đăng ký dự Cúp C1 Đông Nam Á thôi. Ý nghĩ ấy đến với tôi cũng thật tình cờ. Tôi đi công tác ở Lào và rất ngạc nhiên bởi người dân biết rất rõ và yêu mến Chalana. Anh ấy nổi tiếng ở Lào giống như Kiatisuk ở Thái Lan vậy. Tôi nói cho vui nhé: Chalana có thể dễ dàng gặp được các quan chức cấp cao Lào chứ mình thì cửa nào! Tôi có tham vọng mua cả cầu thủ nổi tiếng thế giới chơi ở các giải ngoại hạng châu Âu nữa. Khó là cái phí chuyển nhượng nhưng cỡ 1 triệu đôla thì chơi...".

Tỷ phú bụi

Dưới tay Tổng giám đốc Đoàn Nguyên Đức là một hệ thống quản lý của đã được vi tính hóa hết. Tối về, muốn kiểm tra lời lãi ở một cơ sở nào đó, anh chỉ cần gõ máy tính là biết được ngay quyết toán thu chi ngày hôm ấy ra sao. Dưới tay Đức hiện có 18 giám đốc điều hành người nước ngoài làm việc rất chuyên nghiệp và hiệu quả. Thường khi muốn mở một cơ sở, ông "bầu" chỉ cần bay qua Mỹ săn đầu người ở một công ty chuyên cung cấp giám đốc điều hành, tham khảo và ký hợp đồng thuê chất xám ngoại.

Làm Tổng Giám đốc một công ty chuyên kinh doanh gỗ và đá granit đồ sộ mà trông Đoàn Nguyên Đức giống dân chơi hơn là một ông chủ. Rất dễ nhận ra bầu Đức giữa đám đông với vẻ ngoài chuyên trị quần jean, áo sơ mi, giày sport, đội cái nón phớt trắng, còn trời lạnh thêm cái áo khoác da màu đen. Tính cách bầu Đức cũng rất chịu chơi, không hút thuốc nhưng uống cũng khá. Một lần xương xương, bị bạn bè khích làm bầu bóng đá mà chưa thấy đá bóng bao giờ, bầu Đức cao hứng cởi trần ra đá bóng cho mọi người biết tay. Ông bảo, hai chục năm quần quật với kinh doanh, giờ mới có dịp để chơi đùa nên thích cái không khí chơi đùa này lắm.

Vậy mà cũng có lúc bầu Đức giận ra mặt và tuyên bố thẳng thừng bán đội bóng, nghỉ chơi. Đấy là mùa bóng trước, chì vì lùm xùm cái vụ xin chuyển nhượng Quang Trãi về từ Đồng Tháp suýt bất thành. May mà có nhiều người can và sự vụ được dàn xếp êm xuôi, cái đầu nóng của ông mới hạ hỏa.

Đại gia đình của Ba Đức là dòng dõi trí thức, cả anh và các em đều tốt nghiệp bác sĩ, kỹ sư, có người tốt nghiệp ở Mỹ. Chỉ riêng ông thích "lạc loài". Ba mẹ bầu Đức nhiều lúc khổ vì các tính ương ngạnh của con trai, suýt nhiều lần từ con nhưng cố cắn răng chịu đựng. Nhưng được cái Đức lại là người biết phục thiện.

Bước ngoặt quyết định cho bầu Đức trở thành thương gia khi ông mới 22 tuổi, vào lần thi ĐH thứ 4 ở Đà Nẵng sau 3 lần thi trượt... Đau ở chỗ ông làm bài thi trơn tru nhưng cho người khác quay cóp, bị đánh dấu bài. Bực và giận, Đức đánh ngay ông bạn bất cẩn ấy, chấp nhận đi buôn bán chứ không màng gì học hành nữa.

Một lần anh đi xe ôm đến đấu giá một miếng đất lớn ở Đà Nẵng, bị bảo vệ đuổi ra vì thấy ông mặc cái áo khoác tuyềnh toàng lại đi xe ôm nên không cho vào. "Thực ra tôi có cố tình đi xe ôm đâu. Vì chờ taxi lâu quá tôi mới phải nhảy đại lên xe ôm đi cho nhanh. Chuyện làm ăn không thể lỡ thời cơ được. Miếng đất ấy ở gần nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương, địa thế ác liệt lắm. Lúc ấy cùng đấu giá với tôi cũng có vài công ty cỡ bự từ Sài Gòn ra. Họ ra giá tôi ừ luôn chứ không cò kè bớt một thêm hai làm gì. Cùng lúc, có một cuộc điện thoại lên tận Gia Lai hỏi thẳng ông bí thư Tỉnh ủy bấy giờ có biết "thằng" Đức là ai không? Họ nghi cũng phải vì tôi bụi bặm quá, tiền tỷ chứ có phải chơi đâu. Khi nắm chắc nhân thân tôi, họ đồng ý bán. Tôi điện thoại cho nhân viên chuyển ngân cho họ luôn. Tôi đang xây khách sạn 5 sao ở đây, cuối năm nay là xong".

Tâm sự về vụ mua Kiatisuk, bầu Đức trầm ngâm: "Nhiều người nói tôi nằm mơ mới mua được chân sút khét tiếng Đông Nam Á, tôi vừa buồn vừa bực. Thế là tôi một mình một ngựa sang tận Thái Lan dò hỏi, đàm phán với CLB chủ quản của Kiatisuk và thỏa thuận hợp đồng rất nhanh. Tài năng của Zico Thái là khỏi phải bàn và anh được nhiều đội bóng trong khu vực săn đón dữ lắm. Còn tôi đến Thái Lan đã tự nhủ phải lấy chữ ký của Kiatisuk bằng mọi giá. Tôi còn nhớ sau khi dự đám cưới Kiatisuk đến khoảng 4h chiều anh ta đặt bút ký ngay vào hợp đồng về Pleiku. Mới đi 4 năm mà Zico Thái đã có 3 con gái rồi, hay thật".

Không hiểu sao VFF lại than thiếu tiền

"Tôi có nhiều việc lắm rồi... Ừ nhỉ, nếu có ai bầu tôi vào ban chấp hành VFF họp hành để quyết những chuyện lớn, dám tôi cũng chịu lắm chứ! Nhiều lúc tôi băn khoăn ghê gớm lắm, bởi VFF nắm trong tay tài sản vô giá là đội tuyển quốc gia mà bao giờ cũng than thiếu tiền. Năm trước, tôi từng sang Thái Lan xem đội tuyển nước họ thi đấu với CLB Real Madrid, giá vé cả trăm đô la trở lên mà khán giả đông nghìn nghịt. Họ đá thêu hoa dệt gấm xem sướng lắm, Kiatisuk còn ghi một bàn từ chấm phạt đền nữa mới đã. Người Thái làm được sao mình không làm được? Nếu giao việc ấy cho tôi, tôi cam đoan chỉ cần thêm hai người giúp việc nữa là chúng tôi tổ chức ngon cho xem. Trả cho một CLB danh tiếng thế giới 1-1,5 triệu đôla người ta thấy nhiều nhưng thực chất tôi sẽ thu lại gấp 5 lần như thế", bầu Đức băn khoăn với Pháp Luật TP HCM.

Quyết đoán và lạnh lùng trong công việc nhưng bầu Đức lại là một người dễ mềm lòng. Ông chủ tịch CLB này từng đứng khóc ngon lành trên sân bóng khi Hoàng Anh Gia Lai vô địch V- League ngay mùa đầu tiên mới lên hạng. Những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi sau bao vất vả, bao lần thức trắng đêm suy nghĩ xem nên "nhịn" hay nên "đánh" một số con sâu trong đội. Cũng có lúc ông sướng phát cuồng như trẻ thơ. Trận tiếp Makassar ở vòng loại cúp C1 châu Á trên sân nhà, khi Dusit ghi bàn mở tỷ số, Đức lao vào sân bóng la hét tung hai nắm đấm lia lịa rồi chạy lòng vòng khiến giám sát trận đấu phải nhắc nhở.

Các em bầu Đức kể lại có chiếc xe 67 cọc cạch chở gỗ thời trước khi còn mở cửa rừng, ông đóng khung treo lên trên vách căn biệt thự sang trọng như tự nhắc nhở mình đừng bao giờ quên một thời nghèo khó... Mấy nghìn công nhân làm việc tại hai nhà máy gỗ và đá ở Hàm Rồng (cạnh trại huấn luyện của đội bóng) đều là người làng bầu Đức hoặc quen biết. Ông luôn có ý thức giúp đỡ người cùng cảnh ngộ.

Anh biết khi cầu thủ giải nghệ, họ sẽ rất vất vả mưu sinh vì hầu hết đều không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Ở đời người ta thường chỉ giỏi một thứ thôi, đời cầu thủ lại ngắn quá. Anh thề là ai hết mình với anh thì anh cũng hết mình lại, Những người thân của các cầu thủ làm việc với Hoàng Anh trên khắp cả nước cũng nhiều lắm, còn Hữu Đang, Sỹ Hùng... cũng có cửa hàng gỗ mưu sinh ở Nha Trang, Thanh Hóa. Ai có khó khăn gì về vốn làm ăn tôi cho vay ngay, khi nào có lãi trả lại tôi.

"Tôi giúp chứ không hề cho không cái gì cả. Bởi tôi quan niệm là thà giúp họ cái cần câu cơm còn hơn là cho họ con cá để ăn rồi hết. Nhưng tôi phải thú thật, các cầu thủ đã giúp tôi nhiều lắm. Như Kiatisuk, anh ấy cho tôi nhiều hơn là tôi cho lại anh ấy. Tôi từng hứa với các cầu thủ: cứ cống hiến cho đội bóng Hoàng Anh sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi đâu!".

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Michael Phelps hẹn hò với cô hầu rượu bốc lửa
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 11 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp