Yêu 'Heo' nhiều nhiều (ảnh cưới)
'Bọn mình quen và yêu nhau gần 5 năm thì quyết định cưới nhau, ông xã mình lớn hơn mình 2 tuổi nhưng anh rất chiều ý mình, lo lắng và chăm sóc mình rất chu đáo'.
>> Dự thi ảnh cưới, nhận quà đầu năm
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Sang tâm sự: "Bọn mình đã chọn địa điểm chụp hình ở tận Củ Chi, một nơi yên bình và giá cả cũng phải chăng. Mình cưới ngày 25/12/2009, Ngôi sao biết không năm vừa rồi lo chuẩn bị cho ngày trọng đại nên tụi mình đã không hưởng một mùa Noel đầm ấm, vì mình đã theo anh về quê ở Tiền Giang lận. Đến tết Tây thì bọn mình chở nhau đi chơi ở Vũng Tàu, vì tính chất công việc nên mình nghỉ cưới có 4 ngày thôi.
Đám cưới tuy mệt nhưng mình vui là từ nay mình có thể hằng ngày chăm sóc, nấu cơm cho anh ấy ăn và quan trọng là có người chia sẻ cảm xúc với mình. Anh thì mập, lại tuổi Heo nên mình chỉ gọi anh bằng 'Mập' và 'Heo' thôi, anh thì lại kêu mình bằng 'Móm'. Kể từ đó gia đình mình cũng quen với cách gọi này.
Yêu anh và lấy anh là niềm hạnh phúc của mình (tuy có lúc giận anh lắm). Nếu ảnh mình được giải mình sẽ vui lắm và người đầu tiên mình thông báo chính là anh.
Cám ơn Ngôi sao đã tạo sân chơi cho những cặp vợ chồng son như tụi mình".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và 3 với phần thưởng là bộ sản phẩm dưỡng tóc Goldwell. Xem chi tiết thể lệ tại đây.