Cảm ơn duyên số đã cho tôi gặp anh (ảnh cưới)
'Anh là người con trai hiền ơi là hiền. Còn tôi là một cô gái hiền thì cũng hiền mà dữ thì cũng không kém ai. Tôi lúc đó nói chuyện rất nhát gừng trong khi anh luôn từ từ và dịu dàng. Anh là người thích tôi trước'.
>> Dự thi ảnh cưới, nhận quà đầu năm
Bạn Nguyễn Dạ Uyên tâm sự về tình yêu với ông xã Nathan Lieu: "Tôi đã một lần không hạnh phúc và có một đứa con trai nhỏ 3 tuổi. Tôi ngập ngừng và quyết định kể cho anh nghe sau 135 ngày tôi quen với anh. Khi nghe xong câu chuyện, anh nói lời chia tay với tôi. Còn tôi dù tan nát cõi lòng nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Tôi yêu anh nhiều hơn từ giây phút đó. Hình như trái tim anh đã ngừng một nhịp khi nói lời chia tay với tôi, tôi đã nhìn thấy như vậy.
Tôi vẫn đi làm, chơi với con, rồi vẽ tranh, làm thơ, viết nhật ký. Thỉnh thoảng anh hỏi thăm tôi sống như thế nào. Nhưng tôi thì viết email cho anh nhiều lắm. Tôi vẫn giữ lời hứa là sẽ đợi anh 3 năm.
Đúng 3 năm sau, anh không về gặp tôi. Tôi nghĩ là anh đã yêu và đang hạnh phúc. Tôi viết email chào anh lần cuối vì tôi muốn anh hạnh phúc trọn vẹn và vì tôi muốn kết thúc. Không ngờ tôi nhận được email trả lời tha thiết của anh, anh nói rằng: anh không thể nói được gì, anh ở xa lắm chưa về được, anh bày tỏ bằng cách tặng hoa và quà cho tôi. Tôi hiểu ra và chờ đợi và lại giận hờn vì... lâu quá mà anh chưa về. Anh an ủi, bảo tôi tin anh và cố gắng chờ đợi.
Ngày 1/6/2009, anh về Việt Nam gặp tôi. Tôi đưa anh về gặp ba mẹ, ba tôi vừa mừng vừa lo, còn mẹ tôi cứ tủm tĩm cười vì anh hiền lành và ngoan. Ba mẹ tôi và ba mẹ anh đồng ý cho chúng tôi cưới. Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào ngày 19/12/2009, tại nhà tôi với sự chúc mừng của ngừơi thân, bà con, bạn bè.
Tôi cảm ơn duyên số đã xếp cho tôi gặp anh, cảm ơn bạn bè, bà con thân thuộc đã chia sẻ niềm vui với tôi".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và 3 với phần thưởng là bộ sản phẩm dưỡng tóc Goldwell. Xem chi tiết thể lệ tại đây.