Ghét của nào, trời trao của ấy (ảnh cưới)
'Tôi và anh cùng làm việc cho một ngân hàng. Tôi vào làm trước anh khoảng 4 tháng. Lúc đầu, anh thử việc tại chi nhánh nơi tôi công tác'.
>> Dự thi ảnh cưới, nhận quà đầu năm
"Sau 2 tháng thử việc, anh được điều lên công tác tại thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước. Tuy làm chung nhau nhưng ngay từ đầu, tôi đã có ấn tượng không tốt về anh.
Thậm chí tôi ngày càng ghét anh hơn khi vào ngày khai trương (nơi anh làm việc tại Đồng Xoài), trong lúc chụp hình tập thể làm kỷ niệm, anh đã bay lên hôn thẳng vào mặt tôi. Từ lúc đó trở đi tôi ghét cay ghét đắng anh.
Nhưng không hiểu sao duyên phận hai chúng tôi phải là của nhau, và hiện giờ tôi và anh sống chung một nhà, gọi nhau là vợ - vhồng. Lâu lâu mọi người nơi hai chúng tôi công tác vẫn còn chọc tôi: Lúc trước Trang nó ghét Hoàng lắm mà giờ...", bạn Văn Thị Thu Trang tâm sự.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và 3 với phần thưởng là bộ sản phẩm dưỡng tóc Goldwell. Xem chi tiết thể lệ tại đây.