Đâm bố nuôi khi bị phát hiện trộm cắp
Vừa tốt nghiệp đại học chưa có việc làm, Tuấn đến nhà bố nuôi chơi và ở lại vài hôm. Khi bị gia chủ phát hiện lục lọi đồ đạc, gã này đã đâm nạn nhân nhiều nhát.
Sáng 4/11, tại cụm 10, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, vừa gây án xong, Vũ Anh Tuấn (25 tuổi, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã bị người dân bắt giữ và giao cho cảnh sát.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận vừa dùng dao gọt hoa quả đâm ông Nguyễn Văn Hồng (56 tuổi, ở địa chỉ trên) nhiều nhát. Trước đó, Tuấn bị ông Hồng phát hiện đang lục tung đồ đạc trong nhà ông để trộm cắp.
Tuấn vừa tốt nghiệp Đại học đang trong lúc chờ việc đến nhà ông Hồng chơi. Bố anh ta và nạn nhân từng kết nghĩa anh em nên Tuấn ở lại chơi mấy ngày. Sáng ngày 4/11, đi có việc về, ông Hồng phát hiện nhiều đồ đạc trong nhà bị đảo lộn, hai cánh cửa tủ mở toang... .
Đang còn bàng hoàng, ông Hồng bất ngờ bị Tuấn lao tới, đâm nhiều nhát vào người. Thấy nạn nhân không còn khả năng kháng cự, gã bỏ chạy khỏi nhà. Hắn bị bắt giữ ngay sau đó.
Chiều cùng ngày, người nhà cho biết, ông Hồng vẫn cấp cứu tại bệnh viện.
Việt Dũng
