Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Chồng Hoa hậu Ngọc Khánh bị bắt.
Chân dung kẻ 'bắt cóc' trẻ ở Gia Lâm.
Lừa mẹ để bán con trai.

'Yêu' bạn gái trẻ con.
Gã Tây tống tiền bạn chat sex.
Các khách sạn 5 sao ở TP HCM bị dọa đặt bom.
Nữ sinh bị hiếp trước ngày khai giảng.
 
Thứ năm, 30/10/2008, 13:26 GMT+7

Xin 'đểu' không được ra tay giết nữ sinh

Giấu con dao trong người, Tùng lang thang đi các phố xem có cửa hàng nào sơ hở để vào xin tiền. Cô nữ sinh làm thêm ở shop quần áo trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội bất hạnh trở thành nạn nhân của sát thủ 17 tuổi trong một chiều mưa.
>>Sát thủ 17 tuổi giết cô gái trong shop quần áo
>>Cô gái bị đâm trong shop quần áo

Nguyễn Văn Tùng mới 17 tuổi nhưng đã có vợ và hai con gái nhỏ. Mẹ Tùng mất sớm, bố lấy vợ hai, không ai còn lo cho cuộc sống của một đứa trẻ. Tùng trở thành một cậu bé không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Không lâu sau ngày mẹ mất, Tùng được gửi vào trại trẻ mồ côi một thời gian. Ra trại, Tùng tá túc nhờ nhà bác, thỉnh thoảng ở với bố ở số 2B phố Tạ Hiện, Hà Nội.

Không nghề nghiệp, không được học hành, Tùng trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ. Năm 16 tuổi, Tùng gặp cô gái hơn cậu ta 4 tuổi và sống như vợ chồng. Hai người có với nhau hai mặt con, đứa lớn hơn một tuổi, đứa nhỏ mới gần hai tháng tuổi. Gia đình vợ cũng không khá giả, chạy vạy mua cho Tùng một chiếc xe máy để làm xe ôm. Không có tiền trả nợ, cuối cùng Tùng phải bán xe để thanh toán với người cho vay.

Khoảng tháng 9, Tùng có mâu thuẫn với vợ nên ít về nhà mà thỉnh thoảng mới tạt qua thăm hai con, rồi lại đi lang thang, hoặc ở nhờ nhà bác. Hôm 26/10, trong người còn 20.000 đồng, Tùng đã nghĩ ra cách đi "xin đểu" trên phố. Khoảng 17h30 cùng ngày, Tùng lượn qua phố Nguyễn Khuyến mua một con dao chọc tiết lợn giá 8.000 đồng.

Tùng bị 'di lý' về trụ sở Công an TP Hà Nội hôm bị bắt.

Tùng bị "di lý" về trụ sở Công an TP Hà Nội hôm bị bắt.

Tùng đi bộ ở các phố Nguyễn Thái Học, Văn Miếu rồi sang Tôn Đức Thắng để xem cửa hàng nào sơ hở để vào đe dọa xin tiền. Ngày hôm đó, trời Hà Nội mưa như trút, Tùng vẫn không nản lòng, lượn một vòng trên phố Tôn Đức Thắng. Cậu ta thấy cửa hàng nào cũng đông người nên không dám vào. Khi đến trước cửa hàng số 219D Tôn Đức Thắng, Tùng thấy chỉ có một mình cô gái đang đứng bán hàng.

Cơ hội đến nhưng để chắc chắn, cậu ta sang bên kia đường nhìn lại xem có ai khác trong cửa hàng không. Thấy chị Trang, 20 tuổi, sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật I, đứng bán hàng một mình, kẻ này xin 300.000 đồng nhưng không được đáp ứng. Lúc ấy, Tùng nhìn thấy chiếc xe máy của chị Trang liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hắn rút dao đâm vào bụng nạn nhân. Chị Trang chạy vào trong, Tùng đuổi theo và đâm liên tiếp lên lưng cô gái đến khi nạn nhân nằm bất động giữa sàn nhà. Tùng vứt con dao gây án cạnh chị Trang.

Sau đó, sát thủ teen vào rửa tay. Tùng phát hiện xe của chị Trang có chìa khóa và mũ bảo hiểm. Lục tìm giấy tờ xe máy nhưng không thấy, kẻ giết người lấy xe rồi bỏ trốn theo hướng Tôn Đức Thắng - Văn Miếu. Đến gầm cầu Chương Dương, Tùng tháo biển số, gương và bỏ cả mũ bảo hiểm vào chiếc túi ni lông màu đen, giấu dưới gầm cầu.

Tên này đi xe về nhà bác, thay bộ quần áo dính máu rồi quay lại chỗ giấu chiếc túi. Sát thủ nhét cả bộ quần áo vào túi rồi ném xuống sông Hồng. Phi tang xong, hắn mang xe tới phố Hàng Chiếu gửi. Sau đó, Tùng ngủ ở gầm cầu đến sáng hôm sau. Xin được 150.000 đồng của một người bạn, kẻ giết người về Hải Phòng đi lang thang để trốn tránh. Lúc ấy, Tùng đã điện thoại cho bố và kể lại toàn bộ câu chuyện đâm cô gái, cướp xe. Sau khi bố khuyên ra đầu thú, Tùng đã trở về Hà Nội, thuê một phòng nghỉ bên Gia Lâm.

16h30 ngày 28/10, bố của Tùng đã đưa công an quận Hoàn Kiếm đến chỗ Tùng thuê để dẫn giải về cơ quan điều tra.

Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tùng về hành vi giết người, cướp tài sản. Không biết chữ, Tùng "ký" vào lời khai bằng cách điểm chỉ.

Việt Dũng

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp