|
Mua dâm nhầm 'trẻ em'
Qua "môi giới", Tùng chat với Loan và hai bên thỏa thuận đi nhà nghỉ với giá 500.000 đồng. Tùng không biết "hàng" chưa đầy 16 tuổi và còn bị "nạn nhân" tố cáo đã cưỡng bức vì trả thiếu tiền.
Khoảng 1h ngày 7/1, Tùng chat với một người bạn tên là Tuấn Anh và nhờ tìm cho một "em" để tâm sự. Tuấn Anh mặc cả giá 500.000 đồng đưa nick của Loan.
Sau khi chat, Loan và Tùng hẹn gặp ở nhà nghỉ Thanh Tú (ở phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trưa hôm sau, trước khi chia tay, Tùng đưa cho Loan 330.000 đồng (trong đó 30.000 đồng là tiền để Loan đi xe ôm). Tuy nhiên sau đó, Loan lại đến công an phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) tố cáo Tùng đã cưỡng hiếp mình.
Lê Quốc Tùng (22 tuổi, trú tại Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi giao cấu với trẻ em.
Tại phiên tòa, Tùng không thừa nhận có hành vi cưỡng hiếp Loan mà khẳng định ngay từ đầu hai người đã có thỏa thuận mua bán dâm với giá 500.000 đồng. Song, cuối cùng Tùng chỉ thanh toán 300.000 đồng (thay vì 500.000 đồng như thỏa thuận ban đầu), nên Tùng cho rằng đây là lý do khiến Loan "bực bội" nảy sinh ý định tố cáo.
Khi chat với nhau, Loan giới thiệu đã 20 tuổi, nhưng trên thực tế cô này chưa đầy 16 tuổi. Vì thế, Tùng đã bị Viện kiểm sát truy tố về tội danh giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, trong bản giám định của Bệnh viện phụ sản Trung ương công bố trước Tòa cho thấy: Tùng chưa thực hiện thành công hành vi giao cấu và Loan từ lâu đã không còn là… con gái.
Tùng cũng khai nhận rằng, hai lần đầu tiên "đòi hỏi quan hệ" thì bị Loan từ chối, còn lần thứ 3 thì "chưa kịp làm gì".
Mặc dù gia đình bị hại cũng có đơn xin miễn tránh nhiệm hình sự cho Tùng, nhưng Hội đồng xét xử vẫn xác định hành vi của Tùng đã cấu thành tội "giao cấu với trẻ em". Tòa đã tuyên phạt Tùng 24 tháng tù.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng
|