Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ ba, 8/7/2008, 17:49 GMT+7

'Yêu' tập thể cô gái dưới chân đê

Quen nhau ở quán bi-a, Ngọc Anh và 3 tên đồng bọn đã đưa cô gái 20 tuổi đến nơi hoang vắng và thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân lúc mờ sáng. Hai gã "yêu râu xanh" trong nhóm đã "vui vẻ" hai lần.

Nhóm thanh niên đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội sáng nay, 8/7. Đó là Trần Ngọc Anh (28 tuổi, bị cáo đầu vụ), Nguyễn Xuân Toàn (29 tuổi), Nguyễn Thành Hải (23 tuổi) và Lê Hải Nam (tức Nghé, 23 tuổi), đều ở Hà Nội, bị truy tố về hành vi hiếp dâm. Riêng Ngọc Anh và Toàn bị truy tố thêm tội cướp tài sản.

Tối 17/8/2007 Ngọc Anh, Toàn, Hải rủ nhau đi chơi. Qua cửa hàng bi-a số 21, phố Nguyễn Khuyến, cả nhóm làm quen với 4 cô gái. Sau đó cả hội rủ nhau tới quán bia 138 Lê Duẩn "giải khát". Ngọc Anh điện thoại gọi thêm Nam cho đủ đôi.

Đến 23h cùng ngày, cuộc nhậu tàn, hai cô gái trong nhóm đứng dậy, về trước. Còn Loan (19 tuổi) và Tuyết (20 tuổi) đồng ý ở lại rồi cùng cả nhóm thanh niên trên đi chợ đêm. Sau khi rời khỏi quán bia, Ngọc Anh đèo Loan tách ra khỏi nhóm và đưa thẳng cô bạn mới quen đến nhà nghỉ Phước Đại (phường Bồ Đề, quận Long Biên). Vừa vào phòng, gã thanh niên đòi "yêu" cô gái nhưng Loan đang bận nhắn tin nên không đồng ý.

Ngọc Anh (giữa) và các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Ngọc Anh (giữa) và các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Bực bội, Ngọc Anh giật điện thoại, tắt nguồn, vứt lên bàn, túm tóc, tát và giằng co, cởi bỏ được quần áo, đẩy Loan xuống giường. Đang định "vui vẻ" thì nhân viên nhà nghỉ lên can thiệp không cho thuê phòng nữa. Gã trai thất thểu đưa Loan xuống và không trả lại chiếc điện thoại lúc trước cầm. Loan bỏ về.

Một lúc sau, điện thoại cho nhóm bạn, Ngọc Anh biết Toàn đang đèo cô gái thứ hai. Cả bọn hẹn gặp nhau ở khu vực đường đê Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội để "thịt tập thể" Tuyết. Khoảng 1h sáng 18/8, cả nhóm gặp nhau. Vừa đến nơi, Ngọc Anh hùng hổ xông tới túm tóc cô gái lôi xuống khỏi xe. Hắn tát tới tấp nạn nhân rồi lôi xuống vệ cỏ chân đê.

Tại đây, hắn giữ chặt nửa người trên, còn Toàn “phụ trách” nửa dưới Tuyết. Kiểm tra túi quần nạn nhân, thấy có 150.000 đồng, Toàn nẫng không cho đồng bọn biết. Cả 4 gã trai lao vào hiếp dâm tập thể cô gái mới quen. Trong đó, Toàn và Hải hãm hiếp nạn nhân hai lần và thực hiện nhiều trò bỉ ổi. Để lại cô gái nằm ngất lịm giữa đêm khuya, 4 gã "yêu râu xanh" bỏ đi.

Một thời gian sau, cả 4 tên lần lượt đến đầu thú tại cơ quan điều tra. Tham dự phiên tòa sáng nay, nạn nhân của vụ án cũng có mặt với tư cách người bị hại. Nạn nhân là cô gái còn khá trẻ, dáng người nhỏ nhắn, đứng ngay sát sau các bị cáo. Sau một thời gian khá dài, Tuyết mới được "diện kiến" lại những kẻ đã gây ra cho mình nỗi đau tinh thần. Cô đứng đó mà gương mặt vô cảm, trả lời nhỏ nhẹ trước những câu hỏi của HĐXX và luật sư bảo vệ cho các bị cáo.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị hại đã nhận được hơn 19 triệu đồng tiền bồi thường từ các bị cáo, nên trong phiên tòa cô không yêu cầu gì thêm. Khi chủ tọa hỏi về hình phạt, cô gái chỉ xin giảm nhẹ cho bị cáo Hải mà không giải thích lý do vì sao. 

Sau khi xem xét phần luận tội của Viện kiểm sát và phẩn bảo vệ của luật sư, HĐXX đã tuyên phạt Ngọc Anh 13 năm tù, Toàn 10 năm, Hải và Nam mỗi bị cáo nhận 5 năm tù.

Việt Dũng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp