|
Bé gái 13 tuổi rơi vào 'tổ quỷ'
Bị bố mẹ mắng, Ngọc bỏ nhà đi lang lang rồi bị đưa vào làm tiếp viên quán karaoke. Số phận đưa đẩy khiến cô bé lớp 7 trở thành gái bán dâm.
Ngày 24/12/2007, bố Ngọc mắng con gái về chuyện quan hệ với các bạn trai. Cô bé khóc và bỏ nhà ra đi, không để lại một dòng nhắn, không mang theo quần áo, chỉ có ít tiền dành dụm được đủ mua một chiếc vé xe ôtô đến thị xã Cao Bằng. Sự việc được trình báo cơ quan công an Cao Bằng.
Ngày 10/3, mẹ Ngọc thấy người hàng xóm gọi sang nghe điện thoại của con gái. Tiếng đứa con gái sụt sịt trong tiếng khóc: "Mẹ ơi, con đang ở Đồng Đăng, Lạng Sơn. Con rất nhớ bố mẹ...". Rồi điện thoại tắt ngấm.
Tối hôm đó, bà mẹ lại nhận được điện thoại. Lần này là một người đàn ông, tự xưng là Trần Dũng, báo Ngọc khỏe mạnh, làm việc ở Lạng Sơn, gia đình không phải lo lắng gì... Hai cuộc điện thoại khiến hy vọng tìm con của gia đình cháu Ngọc loé lên.
Cơ quan quan công an phát hiện cháu Ngọc đang sống tại Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cùng một người đàn ông tên là Đỗ Thanh Sáng, 34 tuổi.
Ngày 12/3, Ngọc được lực lượng chức năng đưa trở về với gia đình ở Cao Bằng. Theo lời khai của Ngọc, thấy cô lang thang ở vườn hoa thị xã Cao Bằng, mấy đứa con trai làm quen, cho ăn và rủ đi hát karaoke.
Chúng đưa em vào quán cà phê - karaoke Mây Hồng ở phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng của Bùi Thị Duyên, xin làm tiếp viên. Là "hàng mới", lại còn trẻ nên Ngọc được nhiều khách ưu ái chọn hơn. Ngọc không nhớ mình đã phải bán dâm cho bao nhiêu người.
Cũng trong thời gian làm việc ở quán Mây Hồng, cháu Ngọc quen Đỗ Thanh Sáng. Cùng quê với chủ quán nên cuối tháng 2, Sáng lên Cao Bằng chơi ghé vào quán Mây Hồng. Sáng bày kế để giúp cháu trốn thoát khỏi quán. Anh ta giả vờ lấy tình đồng hương ra xin chủ quán Duyên cho đưa Ngọc đi chơi. Hai người bỏ trốn về Đồng Đăng - nơi Sáng đang thuê nhà ở cùng một người bạn để làm nghề xát gạo thuê. Sáng thuê cho Ngọc ở nơi khác, xin cho cháu làm rửa bát ở một hàng phở. Hai người sống với nhau như vợ chồng.
Ngày 10/3, Sáng đi làm, để quên để điện thoại di động ở nhà, Ngọc gọi về nhà cho bố mẹ. Tối đó, về kiểm tra, Sáng biết Ngọc là cô bé vẫn mạnh khỏe để mọi người không đi tìm..
Tính đến ngày 13/5, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố, tạm giam chủ quán Duyên về tội môi giới mại dâm; Sáng với tội giao cấu với trẻ em và một vị khách về tội mua dâm người chưa thành niên.
*Tên nạn nhân đã thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)
|