Thứ hai, 21/7/2008, 07:36 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Công an xã tống tình nữ sinh.
Tạo clip sex để khủng bố người yêu cũ.
Ca sĩ Trí Hải gây tai nạn liên hoàn.
Hiệp 'Gà' và ma túy
Thắng Tài Dậu ra đầu thú

Chủ quán phở hành hạ người giúp việc 10 năm.
 
Thứ hai, 12/5/2008, 14:22 GMT+7

5 năm tù cho kẻ bắt cóc trẻ em

Tuấn và chị Uyên chung nhau vốn để kinh doanh cơm bình dân trên phố Hoàng Mai được một thời gian thì nghỉ. Đòi không được số tiền góp, Tuấn nghĩ ra kế hoạch bắt cóc cháu bé 15 tháng tuổi, con chị Uyên để “ép” trả tiền.

Từ Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình, Vũ Văn Tuấn (24 tuổi) lên Hà Nội làm ăn. Thấy kinh doanh cơm bình dân ổn định và kiếm lời được, Tuấn rủ chị Hoàng Thị Tố Uyên (38 tuổi, trú tại phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chung vốn. Được một thời gian, do có ý định chuyển sang nghề khác nên Tuấn đã nhượng lại nửa phần vốn cho chị Uyên với giá gần 8 triệu đồng.

Khoảng 13h ngày 27/7/2007, Tuấn đến nhà chị Uyên để đòi tiền nhưng không được, do vợ chồng chị đang “kẹt” vốn. Chị đã viết giấy hẹn sẽ trả ngay nếu bạn được cửa hàng kinh doanh cơm bình dân cho người khác. Lúc này có vợ chồng chị Uyên và vợ chồng bạn chị ở nhà chứng kiến việc viết giấy hẹn. Chị Uyên còn đưa cho Tuấn 30.000 đồng để đăng trên rao vặt của một tờ báo việc bán cửa hàng cơm bình dân.

Vũ Văn Tuấn tại tòa sáng nay.

Vũ Văn Tuấn tại tòa sáng nay.

Cho rằng, chị Uyên cố tình kéo dài nợ và không muốn trả, Tuấn đã nghĩ ra cách bắt cóc cháu Nguyễn Hoàng Long (15 tháng tuổi, con trai chị Uyên). Mục đích của anh ta là nhằm khống chế, khiến vợ chồng chị phải “xoay” tiền nhanh trả cho mình. Ngay sau đó, lợi dụng sơ hở của những người thân nhà chị Uyên, Tuấn đã bế bé Long đi.

Thủ phạm đưa “con tin” đến chỗ bạn gái, nhân viên nhà nghỉ trên phố Lò Đúc để gửi. Sau đó, Tuấn đến nhà anh rể mượn điện thoại di động, gọi điện vào số máy cố định kêu chị Uyên phải nộp 8 triệu đồng nếu muốn nhận lại con. Trước khi gác máy, Tuấn còn đe dọa, nếu báo công an, hắn sẽ bế bé Long nhảy xuống sông.

Lòng rối bời, lo cho sự an toàn của con trai, vợ chồng chị Uyên đã vay được số tiền Tuấn yêu cầu. Anh chị nhờ bạn gái mang tiền đến địa điểm Tuấn hẹn để đưa và nhận con về. Một mặt, chị cũng báo công an biết về sự việc trên. Khi Tuấn nhận tiền từ tay bạn chị Uyên, lực lượng trinh sát ập vào và bắt giữ thủ phạm.

Hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của Tuấn đã bị đưa ra xét xử sáng nay, ngay 12/5, tại TAND TP Hà Nội. Phiên tòa không có luật sư bào chữa, gia đình bị hại cũng vắng mặt, chỉ có bố bị cáo tới tham dự buổi xét xử. Sau khi xem xét hành vi và thái độ thành khẩn khai báo, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn 5 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Việt Dũng

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp