Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ tư, 28/11/2007, 09:28 GMT+7

Đề nghị truy tố vụ nấu cao hổ

Ngày 27/11, Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ “xẻ thịt, nấu cao hổ ngay giữa Hà Nội”sang Viện KSND TP Hà Nội do Nguyễn Thị Thanh, 40 tuổi, quê Mường Khương, Sơn La.

>> Nấu cao hổ giữa lòng Hà Nội
>> Bốn con hổ bị xẻ thịt nấu cao

Một trong bốn con hổ vừa bị xẻ thịt tại lò nấu cao của Thanh.
Một trong bốn con hổ vừa bị xẻ thịt tại lò nấu cao của Thanh.

Nguyễn Thị Thanh cùng 3 bị can Trần Văn Đế, 34 tuổi, ở xã Mai Lâm, Đông Anh; Chu Văn Biên, 43 tuổi và Nguyễn Đức Thiệp, 38 tuổi, cùng trú tại Thanh Ba, Phú Thọ, bị đề nghị truy tố về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Sáng 4/9, Cục cảnh sát kinh tế C15, phối hợp với công an Hà Nội và Chi cục kiểm lâm TP Hà Nội đã bắt quả tang tại nhà số 103 B5 Tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân do (Thanh làm chủ nhà) có tốp thợ đang nấu cao hổ cốt.

Khi lực lượng chức năng ập vào, trong nhà, hai thợ nấu cao được chị Thanh thuê từ hôm trước đang cắt lọc da và xương một con hổ. Một bộ xương khác chưa kịp thu dọn còn vương vãi dưới sàn nhà, bộ chi trước và sau của hổ được cất trong tủ lạnh. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm một con hổ đã chết nằm trong tủ đông lạnh cỡ lớn.

Khám xét ngôi nhà này, cơ quan chức năng còn phát hiện một nhà kho có chứa 4 ngà voi nặng từ 30 đến 40 kg, 8 đầu bò rừng ( mỗi cái có 2 sừng), 2 đầu hươu (mỗi đầu cũng có 1 cặp sừng), hai bao xương một số loại động vật đã dọc thịt. Ngoài ra, trong kho còn có một số bình rượu ngâm các loại rắn chúa, động vật hoang dã cùng chân gấu...

Cơ quan chức năng còn thu một thùng carton đựng đầy những miếng cao màu nâu sậm, công an nghi ngờ đó là cao hổ vừa nấu xong, tuy nhiên chủ nhà giải thích đó là cao khỉ. Cũng theo chủ nhà, ngoài sân, 2 nồi cao đang bốc khói là cao khỉ. Hai thợ nấu cao là Biên, Thiệp và một "bác sĩ" đông y tên là Đế cùng chủ nhà đã bị triệu tập và tạm giữ ngay sau đó.

Theo lời khai ban đầu của chủ nhà Nguyễn Thị Thanh, mỗi lạng cao hổ được bán với giá 6,5 triệu đồng. Đường dây thịt hổ này có một người tên là T. ở Phú Thọ và Trần Văn Đế. Dưới danh nghĩa lương y, Đế đến làm việc ngay tại nhà của Thanh.

Theo cơ quan công an, số hổ này nhập từ Myanmar, sau đó được chuyển qua Thái Lan, Lào rồi về Việt Nam. Theo kết quả giám định, mẫu thú, mẫu da thú nhồi bông, da thú đông lạnh tại nơi ở của Thanh là loài hổ có tên khoa học là Panthera Tigris SPP, thuộc nhóm cấm vận chuyển, chế biến, quảng cáo, kinh doanh, sử dụng, tàng trữ, xuất nhập khẩu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thêm được hai người tên là Xuân, Xanh quê Phú Thọ mà Nguyễn Thị Thanh khai nhận là nằm trong đường dây mua bán hổ. Tuy nhiên, hai người này cho rằng chỉ quen biết với bị can Đế và Toàn, chồng của Thanh (đã chết), vì thường bán cap ngựa bạch cho chồng Thanh, mà không hay biết về đường dây mua bán, vận chuyển hổ.

Theo trình bày của người tên là Xuân, có vài lần người này gọi điện thoại cho Đế để hỏi việc cắt thuốc bắc cho vợ, được Đế báo có chị Thanh ở Thanh Xuân nấu cao hổ, đến mà xin ít thịt hổ về “thưởng thức”. Vì vậy, cơ quan điều tra không đủ chứng cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 2 người này.

Như vậy, sau khi kết thúc điều tra, cơ quan công an vẫn chưa làm rõ được nguồn gốc đường dây buôn bán, vận chuyển, xẻ thịt hổ này.

Khánh Ngọc

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp