|
Thắng 'Tài Dậu' ra đầu thú
Hôm qua, ngày 27/11, Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Tài Dậu”) đã đến Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn và bị truy nã. Cùng ngày, Thắng đã được đưa về trại giam giữ để phục vụ cho công tác điều tra.
Thắng “Tài Dậu” bị truy nã với tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Trong thời gian tên này lẩn trốn, có tin đồn rằng Thắng đã trốn qua Thái Lan rồi sang Nga, hoặc Canada.
Khi vụ án Năm Cam được phanh phui, hầu hết các "thủ hạ" và đầu mối liên quan đến vụ án đều đã bị bắt hoặc làm rõ trong thời gian ngắn sau đó. Riêng Thắng “Tài Dậu” bặt vô âm tín, thậm chí có tin Thắng đã bị thủ tiêu.
Đầu thập niên 1990, bên cạnh đại ca Khánh “Trắng”, giới giang hồ ở Hà Nội đều biết hai tên tuổi Thắng “Tài Dậu” và Sơn “Bạch Tạng” (tức Trần Quốc Sơn, em kết nghĩa của “bố già” Năm Cam). Cùng với Sơn “Bạch Tạng”, Thắng “Tài Dậu” là một trong những “cánh tay phải” của Năm Cam chuyên hoạt động ở phía Bắc. Thời kỳ 1995-1996, chính Thắng “Tài Dậu” đã tổ chức tiếp tế cho Năm Cam khi “bố già” này tập trung giáo dục cải tạo tại Thanh Hà (Vĩnh Phúc). Vì vậy, giữa Năm Cam - Thắng “Tài Dậu” - Sơn “Bạch Tạng” có một mối quan hệ khá đặc biệt.
Trong vai trò một tay cá độ, Thắng “Tài Dậu” đã tham gia nhiều vụ cá cược "đình đám" những năm 1997 - 1998 dính tới nhiều cựu danh thủ quốc gia nổi tiếng.
Năm 1999, sau khi băng Khánh “Trắng” bị triệt phá, Sơn “Bạch Tạng” liên kết với Thắng “Tài Dậu” tổ chức nhiều sòng cá độ bóng đá lớn ở cả ba địa bàn Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng. Những sòng cá độ này không chỉ bó hẹp trên lãnh thổ VN mà còn thu hút cả giới cờ bạc tại Hong Kong, Đài Loan.
Mức độ bao trùm của Thắng nhanh chóng phủ hết các sân cỏ và các “cựu trùm cá độ” khác phải kiêng mặt. Có dạo, Năm Cam mời Thắng vào Nam để tư vấn cá độ cho mình khiến danh tiếng của ông trùm giang hồ đất Bắc càng trở nên lớn mạnh.
Việt Dũng
|