Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
 
Người vợ với nỗi đau chồng bị giết.

Tạt axít người yêu rồi uống thuốc chuột.
 
Chồng già đâm chết vợ chỉ vì con gà.

Ổ mại dâm của nữ cử nhân đại học.
Giết bạn trai vì bị quay cảnh ái ân.
Gã nhà giàu đi cướp cho... vui.
'Chân dài' theo đại gia đánh bạc giá 500 USD.
 
Thứ tư, 1/8/2007, 09:18 GMT+7

Dùng dao mổ lợn giết người

Cả hai nhóm thanh niên "làng" vốn không mâu thuẫn với nhau nhưng chỉ vì "bênh" bạn mà xảy ra xô xát khiến một người tử vong và một kẻ vào tù.

Chiều qua, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mạng xảy ra tại đường Yên Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Bị cáo là Ngô Quốc Sái (sinh năm 1983, trú tại Thụy Lôi, Thụy Anh, Đông Anh) và nạn nhân trong vụ án anh Vũ Đình Khuê (sinh năm 1984, trú ở Nguyên Khê, Đông Anh).

Ngô Quốc Sái đứng giữa.

Ngô Quốc Sái (thứ hai từ trái sang).

Người ta thường nói "đám ăn tìm đến, đám đòn tránh đi" nhưng Ngô Quốc Sái và đám bạn lại thích tìm đến chỗ đánh nhau. Vụ việc tưởng đơn giản chỉ là đụng chân, đụng tay giữa hai nhóm thanh niên làng, song án mạng đã xảy ra từ những xô xát nhỏ nhặt.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc bắt nguồn từ hôm 9/12/2006 khi Trần Văn Hùng và Trần Văn Tùng mâu thuẫn với nhau. Hùng cùng với Trần Văn Hải (anh trai) hẹn "đối thủ" đến ngã ba đường Yên Xuân Nộn "giải quyết". Tại đây, không chịu lép vế vì có một mình, Tùng lao tới đấm vào mặt Hải. Hai không đánh được một, Hải liền gọi điện cho Trần Văn Dương, Ngô Quốc Sái, Đỗ Duy Bình đến (lúc này, Tùng đã bỏ về).

Tại đây, khi nhìn thấy Ngô Văn Hậu và Vũ Đình Khuê đang đứng gần đó, Hải chỉ tay vào bảo họ là anh của Tùng nên cả đám bạn vừa mới tới xông vào "chiến" với hai người. Khuê cầm gạch xông vào định "choảng" Sái nhưng không ngờ gã này có một con dao chọc tiết lợn thủ sẵn trong người. Sái đã không ngần ngại rút dao ra đâm một nhát vào mạn sườn Khuê khiến nạn nhân tử vong.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm qua, Sái khai việc giấu dao trong người là do bị cáo nghĩ có đông người nên mang theo mục đích để phòng thân. Sai khai tiếp:" Khi nghe điện thoại, tôi tới nơi hẹn và thấy một số người không quen biết. Tôi chửi Khuê và Hậu sao thấy Tùng đánh người mà không can ngăn. Khuê chửi lại và lấy hòn gạch định ném tôi".

Phiên tòa chật cứng người tham dự. Phía bị hại cho rằng "lý lẽ" của kẻ giết người tại tòa là không hợp lý khi nói đó chỉ là hành vi tự vệ và đề nghị Hội đồng xét xử và cơ quan công an xem xét mức độ, tính chất hành vi giết người của bị cáo Sái.

Ngoài bị cáo Sái bị đưa ra xử về hành vi giết người còn có Trần Văn Hải, Trần Văn Hùng và Trần Văn Tùng bị xử về hành vi gây rối trật tự công cộng, Đỗ Duy Bình không tố giác tội phạm.

Sau khi xem xét hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Sái 20 năm tù; anh em Hải Hùng cùng nhận 12 tháng tù; Tùng 10 tháng tù và Bình 6 tháng 17 ngày.

Việt Dũng

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp