Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
 
Người vợ với nỗi đau chồng bị giết.

Tạt axít người yêu rồi uống thuốc chuột.
 
Chồng già đâm chết vợ chỉ vì con gà.

Ổ mại dâm của nữ cử nhân đại học.
Giết bạn trai vì bị quay cảnh ái ân.
Gã nhà giàu đi cướp cho... vui.
'Chân dài' theo đại gia đánh bạc giá 500 USD.
 
Thứ sáu, 20/7/2007, 09:38 GMT+7

Côn đồ nữ miệt vườn

Đã 10 tháng trôi qua, ông Trạch vẫn giữ nguyên hiện trạng vụ phá bàn thờ liệt sĩ của chị em họ Văn.
Đã 10 tháng trôi qua, ông Trạch vẫn giữ nguyên hiện trạng vụ phá bàn thờ liệt sĩ của chị em họ Văn.

Một đám giỗ liệt sĩ khá kỳ lạ ở xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, Long An: Mâm cơm đạm bạc được bày biện ngoài sân, còn bên trong nhà là bàn thờ liệt sĩ bị đập phá ngổn ngang.

Việc bàn thờ liệt sĩ bị đập phá xảy ra đã 10 tháng, nhưng vẫn được giữ nguyên để đòi công lý.

Vì việc tranh chấp đất đai chưa được chính quyền giải quyết xong, ngày 27/8/2006, hai chị em Văn Thị Non, Văn Thị Nõn đón đánh ông Đỗ Đức Trạch tại chợ Kinh. Chưa hả cơn giận, cả nhóm kéo đến đập phá nhà cửa ông Trạch (ấp Chợ, xã Long Hựu Đông), phá nát các bàn thờ trong nhà.

Trong đó có một bàn thờ liệt sĩ, bằng "Tổ quốc ghi công" cũng bị nhóm người có hành vi côn đồ này đập phá. Bàn thờ liệt sĩ Đỗ Đức Thắng bị những kẻ côn đồ đập phá ngổn ngang, dù lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 đang đến gần. Sau sự im lặng của chính quyền địa phương, gia đình ông Đỗ Đức Trạch đã gửi đơn khiếu nại đến những cấp cao hơn.

Đó chỉ là một trong rất nhiều vụ mang tính côn đồ mà chị em họ Văn đang gieo nỗi khiếp sợ nơi đây. Ngày 1/1, ở Long Hựu Đông có vụ va chạm nhẹ giữa 2 xe máy. Một bên là ông Trương Văn Thắng (42 tuổi), bên kia là ba cô bé (chở ba) 13-14 tuổi, trong đó có con bà Nõn. Vì chỉ va chạm nhẹ, nên mạnh ai nấy đi. Vậy mà bà Nõn cùng các chị em và con cháu kéo đến đập phá nhà ông Thắng.

Gần 3 tháng sau, công an huyện Cần Đước mới xử phạt hành chính những kẻ phá nhà và buộc họ bồi thường cho ông Thắng... 80.000 đồng. Ông Thắng không nhận tiền bồi thường, mà yêu cầu kiểm điểm họ trước dân, nhưng vẫn không được đáp ứng.

Sau đó, ngày 6/1 chỉ vì chuyện mấy đứa con nhỏ chơi và cắn nhau, mà Văn Thị Yến đánh Lê Thị Đèo. Chưa thoả mãn, ngày hôm sau, 4 chị em nhà họ Văn lại xông vào nhà chị Đèo hành hung và làm nhục (cởi quần) nạn nhân. Hội Phụ nữ xã Long Hựu Đông và huyện Cần Đước với chức năng bảo vệ phụ nữ sau khi tiến hành xác minh đã lên tiếng yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Cần Đước khởi tố vụ án.

Người dân chợ Kinh đều rất sợ nhóm phụ nữ này, kể cả một số cán bộ ở ấp Chợ và xã Long Hựu Đông cũng sợ họ. Một cán bộ nói: "Tôi thì không sợ gì, nhưng con tôi đi học ngoài chợ, nên...".

Tuy vậy, cũng có một người không sợ họ. Ông tên là Nguyễn Quốc Thành (còn có tên khác là Nguyễn Văn Rẽ) đảng viên, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, nguyên là Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ Cần Đước nay đã nghỉ hưu. Ông đã bốn lần làm đơn gửi chính quyền và các cơ quan pháp luật huyện Cần Đước và tỉnh Long An phản ánh tình trạng "côn đồ miệt vườn". Vì "cái tội" ấy mà hiện nay ông Thành và vợ con rất ngại ra chợ Kinh, bởi mỗi khi có chuyện phải đi chợ, gia đình ông luôn bị nhóm côn đồ nhục mạ tục tĩu.

Hầu hết những người bị hại đều kiến nghị Thanh tra công an tỉnh Long An về kiểm tra vụ việc, làm rõ dấu hiệu công an huyện Cần Đước bao che cho nhóm côn đồ.

(Theo Lao Động)

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp