Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
 
Người vợ với nỗi đau chồng bị giết.

Tạt axít người yêu rồi uống thuốc chuột.
 
Chồng già đâm chết vợ chỉ vì con gà.

Ổ mại dâm của nữ cử nhân đại học.
Giết bạn trai vì bị quay cảnh ái ân.
Gã nhà giàu đi cướp cho... vui.
'Chân dài' theo đại gia đánh bạc giá 500 USD.
 
Thứ năm, 3/5/2007, 09:54 GMT+7

Chủ hiệu cắt tóc kiêm 'tú ông'

Chủ hiệu cắt tóc kiêm 'tú ông' Nguyễn Văn Điệp.
Chủ hiệu cắt tóc kiêm "tú ông" Nguyễn Văn Điệp.

Thường đến quán cắt tóc gội đầu để làm đẹp, H. và T. nhanh chóng mềm lòng trước cách ăn nói của ông chủ Điệp hào phóng. Nhận lời đi chơi, hai cô "được" Điệp môi giới cho hai thanh niên mua dâm và mỗi cô nhận 150.000 đồng.

Sinh ra trong những gia đình nghèo khó, H. (17 tuổi) và T. (16 tuổi), cùng ở xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá, không được học hành đến nơi đến chốn như bạn bè cùng trang lứa mà phải sớm về thành phố Thanh Hoá làm thuê kiếm tiền. Về quê được ít lâu, hai em thường qua lại hiệu cắt tóc ở thôn Đô Trang, xã Dân Lực do Nguyễn Văn Điệp (22 tuổi) làm chủ.

Vợ chồng Điệp mở quán cắt tóc này đã lâu nên có các thôn nữ trong vùng thường tìm đến để làm đẹp. Là ông chủ, Điệp luôn tỏ ra hào phóng mỗi khi bắt chuyện với các cô. Vẻ hào nhoáng bên ngoài của Điệp đã khiến nhiều thôn nữ mềm lòng, và chính các em tự dẫn mình vào "thiên la địa võng" của Điệp.

Do qua lại quán của Điệp nên hai em đến nhà Điệp. Sau một cuộc chuyện trò, Điệp hẹn hai em đến tối sẽ đón đi chơi.

Theo đúng hẹn, tối hôm đó Điệp đi xe ôm đến thị trấn Triệu Sơn gặp hai em đang đi bộ nên bảo lên xe cùng về nhà mình. Đến nơi, Điệp đưa T. và H. vào buồng bảo ở trong đó.

Đêm đến, không thấy con gái về, bố mẹ hai cô gái nháo nhào đi tìm. Hỏi thăm khắp nơi, có người chỉ hai em đã theo Điệp về nhà. Tuy nhiên, khi gia đình các em tìm đến, thì Điệp bảo cả hai không đến đây.

Sau khi người nhà các em về, Điệp lại thuê xe ôm đưa T. và H. về nhà mẹ đẻ mình ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân rồi bảo hai em ở đó. Đến sáng hôm sau, Điệp ra ngã tư phố chợ tìm mối để tổ chức bán dâm.

Nghe lời Điệp giới thiệu, có hai em trẻ đẹp, ai có nhu cầu "giải đen" Điệp sẽ môi giới giúp, Trịnh Văn Thành và Nguyễn Văn Sơn đã đồng ý mua dâm hai em với giá 500.000 đồng.

Sau khi tổ chức cho hai em bán dâm, Điệp đưa cho mỗi em 150.000 đồng và bảo ở lại đó. Khi màn đêm buông xuống, H. và T. hết sức lo lắng.

Lợi dụng lúc chủ nhà không để ý, hai em lẻn sang nhà bên cạnh xin gọi nhờ điện thoại. Đang lo lắng vì không nhận được tin con gái nên khi thấy các cháu gọi về, các gia đình vội theo địa chỉ các cháu cung cấp đến đón con rồi đưa các cháu đến cơ quan công an trình báo. Công an huyện Triệu Sơn đã triệu tập Điệp để điều tra, làm rõ.

Trong khi cơ quan công an đang điều tra thì lại nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Đức ở xã Minh Sơn, cùng huyện. Theo trình báo của ông Đức thì con gái ông là L. (15 tuổi) cũng bị Điệp giở trò đồi bại.

Công an huyện Triệu Sơn đã thu thập tài liệu, kết hợp với lời khai của các bị hại, nhân chứng, qua đó đã xác định Điệp làm hại cháu Nguyễn Thị L. và môi giới mại dâm đối với hai cháu H. và T. Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Điệp về hai tội danh: môi giới mại dâm và giao cấu với trẻ em.

Đến ngày 29/4, CQĐT công an huyện Triệu Sơn đã chuyển vụ việc về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Thanh Hoá để điều tra theo thẩm quyền.

(Theo Công An Nhân Dân)

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp