Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2010 Vietnam Ngoisao
Giải cứu con tin ở Chợ Xanh.
Nước mắt người cha của osin giết chủ nhà.
Bé 3 tháng tuổi bị ném xuống giếng.
Giải cứu bé trai 5 tuổi.
Mại dâm sinh viên 1 triệu đồng.
Nữ hướng dẫn viên bị sát hại.
Cặp teen giết người, giấu xác.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
 
Thứ hai, 16/4/2007, 14:14 GMT+7

Thuê nhà nghỉ làm nơi bán dâm

Huệ bỏ con lại cho mẹ nuôi rồi sang Long Biên (Hà Nội) thuê một phòng ở nhà nghỉ Cao Minh để hẹn hò với những người tình của mình. Hôm nào "bồ" không đến, Huệ lại kiếm cách bắt khách rồi đưa vào "động" để "mây mưa".

Đêm 13/4, công an quận Long Biên, Hà Nội kiểm tra nhà nghỉ Cao Minh ở 84 phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Đây là một trong những ổ mại dâm nhức nhối trên địa bàn. Điều hành đường dây trên là 2 Tú ông Bùi Văn Tấn (30 tuổi, ở xã Đông Thanh, huyện Kim Động, Hưng Yên) và Bùi Văn Kiệm (23 tuổi, ở xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Tấn và Kiệm được chủ nhà nghỉ thuê làm lễ tân, nuôi ăn ở và trả công hàng tháng. Để tăng thêm thu nhập, chúng cho các gái bán dâm đưa khách vào hành lạc để thu tiền phòng và tiền hoa hồng.

Trong số 3 gái bán dâm, có một cô được ăn học tử tế, sinh ra trong gia đình gia giáo ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Đó là Lê Bích Huệ, 28 tuổi. Huệ vốn xinh đẹp nên từ khi mới lớn đã được nhiều chàng trai để ý. Từ lợi thế này, Huệ đã chểnh mảng học hành, theo bạn bè xấu chơi bời thâu đêm suốt sáng.

Bỏ học, không công ăn việc làm, lại ham chơi bời nên Huệ mắc nghiện ma túy lúc nào không hay. Để thỏa mãn cơn nghiện, Huệ đã đi với bất cứ người đàn ông nào cô ta gặp. Những cuộc chơi đó đã để lại cho Huệ một cái thai vô thừa nhận.

Còn chút nhan sắc, hàng ngày, Huệ lang thang các quán xá làm quen rồi trở thành bồ bịch của một số đàn ông. Hôm nào "bồ" không đến, Huệ lại kiếm cách bắt khách rồi đưa vào nhà nghỉ Cao Minh "hành sự". Với sự thông đồng của 2 "tú ông" Kiệm và Tấn, Huệ trở thành át chủ bài của nhà nghỉ này với cường độ 3-5 lần bán dâm mỗi ngày.

Còn hai cô gái khác là Lê Thị Lệ Quyên, ở Hậu Lộc, Thanh Hóa và Nguyễn Thị Tâm ở thành phố Hải Dương cũng vậy. Sau khi đón được khách, Quyên và Huệ đưa họ vào nhà nghỉ "hành sự". Mỗi lần bán dâm, họ thu từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng, tiền phòng do khách trả. Sau khi quan hệ xong, gái mại dâm trích lại cho Tấn và Kiệm khoảng một phần ba số tiền.

Bước đầu, Kiệm khai nhận đã làm ở nhà nghỉ Cao Minh hơn nửa năm nay và thường xuyên ăn chia với các cô gái bán dâm.

Còn Tấn nói rằng, vì vợ đi xuất khẩu lao động, một mình nuôi hai con nhỏ nên phải làm liều.

Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

*Tên gái bán dâm đã được thay đổi.

(Theo Công An Nhân Dân)

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngôi Sao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Sách hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp