|
Lừa tình, chiếm đoạt tài sản
 |
| Thủ phạm Nguyễn Anh Tuấn. |
Đi bộ đội nhưng lại đào ngũ và rồi bị tước quân tịch trả về địa phương, Tuấn lang thang khắp nơi để... lừa tình lừa tiền. Vờ yêu Vân, Tuấn dựng lên màn kịch "mượn tạm" số máy tính trong quán "net" của gia đình Vân rồi... dông thẳng.
Vừa chạy sang nhà hàng xóm được một lát quay về nhà, bà Nguyễn Thị Nga ở thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam thấy choáng váng bởi 10 dàn máy tính của gia đình đã mất. Cánh cửa sắt khép hờ như cũ, cô con gái 15 tuổi của bà đang mải miết học bài trên gác. Con bà cho biết, chồng cho người ở Hà Nội về mang hết máy tính lên đó để kinh doanh.
Linh tính như có chuyện chẳng lành, bà Nga liền vội vã gọi điện ngay cho chồng đang làm ăn ở Hà Nội để hỏi tình hình. Chồng bà nói không hề nhờ vả ai chuyện gì.
Qua tiến hành điều tra, chủ nhà hàng Phương Doanh ở thị trấn Hòa Mạc cho biết: Trước đó khoảng 30 phút có một thanh niên, tên Tuấn đến thuê xe tải chở hàng đi Hà Nội rồi đi Việt Trì, Phú Thọ với giá 1,5 triệu đồng.
Công an huyện Duy Tiên thông báo ngay tới các trạm kiểm soát giao thông, tuyến đường lên tỉnh Phú Thọ để phối hợp bắt giữ.
Ngay trong đêm đó, CSGT đã phối hợp với Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài tạm giữ chiếc xe tải trên để làm rõ. Xe vừa dừng, người thanh niên áp tải hàng toan bỏ chạy nhưng không thoát. Trên xe là toàn bộ số máy tính của gia đình bà Nga mà chúng chưa kịp tiêu thụ. Người thanh niên là Nguyễn Anh Tuấn (20 tuổi), quê ở Việt Trì, Phú Thọ.
Tháng 2/2005, Tuấn từng tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng sau đó đã đào ngũ. Tháng 7/2006, Tuấn bị tước quân tịch trả về địa phương.
Không trở về con đường làm ăn lương thiện, kẻ này bỏ nhà sống lang thang nay đây mai đó. Thời gian "dặt dẹo" tại các quán chat, Tuấn đã gặp và làm quen với cô gái tên Hoàng Thị Vân. Cô gái này đưa Tuấn về nhà mình chơi nhiều lần nên biết gia đình cô kinh doanh quán net rất lớn và đã nảy ý định lừa đảo.
Tuấn giả vờ yêu Vân để được thường xuyên gần gũi nhau. Cho tới lúc anh ta dựng chuyện thuê xe ôtô đi dự sinh nhật bạn nhưng không đủ tiền trả đành mang xe máy của gia đình đi cắm lấy tiền. Tuấn nhờ Vân tìm cách kiếm tiền để chuộc xe về kẻo quá hạn sẽ mất xe. Tin bạn, Vân vội vã gọi điện tới những người thân để vay tiền nhưng không được. Loay hoay mãi không kiếm được tiền, Vân cũng đành bó tay.
Giữa lúc quẫn bách, nhìn thấy số máy tính của gia đình V. đã được đóng gói cẩn thận để ở nhà, Tuấn liền nảy ra "sáng kiến". Anh ta nói với V.: "Em hãy giúp anh lấy số máy tính này mang đi bán thì mới giải quyết được mọi chuyện, ít ngày sau bố mẹ anh sẽ gửi tiền xuống mình lại chuộc về".
Đang là một học sinh lớp 10 nên Vân cả tin vào miệng lưỡi của gã trai họ "Sở". Tuấn còn dặn Vân cẩn thận: "Nếu mẹ có hỏi thì em cứ nói rằng bố ở Hà Nội nhắn mang máy lên để kinh doanh nhé".
Công an huyện Duy Tiên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Anh Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
(Theo Công An Nhân Dân)
|