Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ ba, 21/3/2006, 15:29 GMT+7

Bắt vào bệnh viện tâm thần

Một người đàn ông khỏe mạnh, đang công tác tại Đài truyền hình TP HCM bỗng bị nhân viên Bệnh viện tâm thần TP HCM đến nhà cưỡng bức đi điều trị. Tại tòa, những nhân viên này khai đã được vợ, con của nạn nhân yêu cầu, nhưng gia đình bị hại phủ nhận.

Ngày 20/3, TAND quận 3, TP HCM, xét xử sơ thẩm vụ bắt người không điên đưa vào Bệnh viện tâm thần thành phố. Tòa đã tuyên phạt hai bảo vệ của bệnh viện là Đặng Kinh Luân và Huỳnh Thanh Liêm 2 năm cải tạo không giam giữ về tội bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị xử lý hành chính đối với bác sĩ Vũ Đình Vương vì đã thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận bệnh nhân, do hậu quả chưa xảy ra nên không xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, sáng 29/1/2005, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (vợ của ông Trí, đã ly hôn) và ba người con đã đến Bệnh viện tâm thần TP HCM làm đơn cam kết và yêu cầu nhân viên bệnh viện đến nhà hỗ trợ đưa ông Đỗ Hữu Trí (hiện công tác tại Đài truyền hình TP HCM) đến bệnh viện chữa trị. 23h đêm, Luân và Liêm đến nhà ông Trí, vào phòng yêu cầu ông đi khám bệnh. Do ông Trí kháng cự nên Luân, Liêm dùng dây vải trói hai tay ông ra phía sau rồi đưa ông ra xe taxi về bệnh viện. Đến ngày 1/2/2005, ông Trí mới được về nhà.

Trả lời HĐXX, cả hai bị cáo đều cho biết, do gia đình ông Trí có yêu cầu bệnh viện hỗ trợ đưa bệnh nhân vào viện nên mới làm. "Khi đến nhà, bà Thoa và các con đều biết, thậm chí họ còn giữ tay ông Trí để cho chúng tôi trói... Và sau khi ông Trí đến bệnh viện, hôm sau bà Thoa cùng gia đình đến làm thủ tục cho ông Trí nhập viện và có đưa cho tôi 800 nghìn, trong đó có 200 nghìn tiền taxi và 600 nghìn tiền bồi dưỡng", bị cáo Luân nói.

Tuy nhiên, phía bà Thoa hoàn toàn phủ nhận những lời khai trên. Bà Thoa cho rằng, gia đình chỉ yêu cầu bác sĩ đến nhà khám cho ông Trí, việc bắt trói ông Trí không ai trong gia đình biết và bà cũng không đưa tiền cho ông Luân.

HĐXX nhận định, việc làm của các bị cáo là xuất phát từ việc giúp đỡ gia đình bệnh nhân. Nhưng do quá tin tưởng vào những gì phía gia đình nạn nhân nói, các bị cáo không kiểm chứng, xác định lại nguồn tin đã vô cớ bắt người là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, xét động cơ phạm tội của các bị cáo là muốn đưa người bị hại đi khám bệnh, lại đang có việc làm ổn định, có con còn nhỏ nên tuyên các bị cáo mức hình phạt cải tạo không giam giữ.

Đối với gia đình bà Thoa, HĐXX cho rằng, không có cơ sở xác định hành vi phạm tội nên không xử lý.

(Theo VnExpress)

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp