|
Giấy lộn nhuộm đen thành đôla
Người thanh niên nước ngoài đến gặp vợ chồng chị Danh và đưa một xấp giấy đen, nói là 10.000 USD đã nhuộm hóa chất. Vợ chồng chị Danh gom tiền được 5.000 USD để đưa cho chúng thực hiện công đoạn "rửa tiền".
Khoảng 22h ngày 14/3, chị Trần Thị Danh (40 tuổi), trú tại 543, Hai Bà Trưng, thị xã Hội An, Quảng Nam, hớt hải đến Công an thị xã Hội An trình bày chị bị 2 người nước ngoài lừa đảo lấy 5.000 USD.
Theo lời kể của chị Danh, trưa 13/3, có hai thanh niên nước ngoài, da đen, đến cửa hàng bán vật liệu xây dựng của vợ chồng chị nói rằng, họ từ Nam Phi sang và có mang theo một số lớn Mỹ kim để tìm đối tác làm ăn. Khi biết chị Danh cùng chồng là anh Nguyễn Đức Tuấn vừa thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nguyên Châu (Công ty Nguyên Châu), họ hứa đầu tư 100% vốn là 150.000 USD.
Một thanh niên xưng tên là Daniel, thỏa thuận với vợ chồng chị Danh lợi nhuận ăn chia theo tỉ lệ 7/3 nhưng chị Danh không chịu nên sau một hồi cò kè, Daniel và gã bạn đi cùng đồng ý ăn chia lợi nhuận tỷ lệ 5/5.
Daniel "bật mí": "Khi sang Việt Nam, chúng tôi có mang theo mấy chục nghìn đôla nhưng vì sợ cơ quan chức năng ở cửa khẩu kiểm tra thu giữ nên đã nhuộm đen. Chỉ cần dùng hóa chất tẩy rửa thì sẽ trở lại bình thường"...
Tối hôm đó, hai gã thanh niên nước ngoài quay lại Công ty Nguyên Châu, họ mang theo 2 tờ giấy màu đen có cùng kích cỡ với tờ 100 USD, nói là tiền đô la đã được nhuộm hóa chất. Daniel hỏi mượn chị Danh tờ 100 USD, rồi kẹp vào giữa 2 tờ giấy đen, bảo gã đồng bọn mang vào buồng tắm để rửa. Chúng ngăn không cho vợ chồng chị Danh vào xem vì nói rằng hóa chất rửa tiền chúng mang theo rất độc hại, có thể gây mù mắt.
Khoảng 5 phút sau, gã đồng bọn đem ra 3 tờ đôla mệnh giá 100 USD. Daniel lấy lọ nước màu vàng trong túi xách đổ vào đĩa và cho 3 tờ tiền vào lật qua, lật lại, rồi rửa lại bằng nước sôi, cho vào tủ lạnh để... đông. 15 phút trôi qua, Daniel mở tủ lạnh đem tiền ra, dùng máy sấy tóc sấy khô. Kết thúc màn trình diễn "rửa tiền". Daniel trả lại 100 USD cho chị Danh.
Hôm sau, 14/3, khoảng 19h30', 2 thanh niên nước ngoài đến gặp vợ chồng chị Danh và đưa một xấp giấy đen, nói là 10.000 USD đã nhuộm hóa chất. Vợ chồng chị Danh gom tiền được 5.000 USD để đưa cho chúng thực hiện công đoạn "rửa tiền". Song lần này, vợ chồng chị đã bị bọn chúng lừa...
Nhận được tin báo, Công an thị xã Hội An triển khai lực lượng cùng vợ chồng chị Danh truy tìm tung tích hai kẻ lừa đảo thì phát hiện chúng tạm trú tại Khách sạn Hoàng Trinh từ ngày 12/3. Đến 20h ngày 14/3, chúng vội vã trả phòng, thuê xe ôtô vào Nha Trang.
Qua xác minh làm rõ hai gã nước ngoài lừa đảo là: Ordincecy Tayloe Lohh (33 tuổi), quốc tịch Liberia và Ejiama Desmond Iheanacho (30 tuổi), quốc tịch Nigeria. Các trinh sát đã phối hợp với Công an các tỉnh bạn tiến hành truy đuổi, đến 2h sáng 15/3 thì Ordincecy Tayloe Lohh và Ejiama Desmond Iheanacho bị CSGT tỉnh Bình Định bắt tại Phú Tài, trong túi xách của chúng còn nguyên 5.000 USD của chị Danh và khoảng 4-5kg "đôla đen".
Ngày 19/3, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, số "đôla đen" đã được Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh xác định là... giấy lộn nhuộm đen.
Theo khai nhận ban đầu của Ordincecy Tayloe Lohh và Ejiama Desmond Iheanacho thì chúng đã nhiều lần đến Việt Nam và thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều người.
(Theo Công An Nhân Dân)
|