Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ bảy, 28/5/2005, 10:14 GMT+7

Mánh của những gã họ Sở 

Với chiêu thức ngỏ lời yêu đương, hai tú ông đã lừa được em Bùi Thị Minh và Bùi Thị Ninh, 14 tuổi để bán sang Trung Quốc. Rất may, chúng đã bị bắt tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.

Đêm 1/5, tại đường mòn phía Tây, mốc 15, cửa khẩu Tân Thanh, tổ kiểm soát cơ động thuộc đồn biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) phát hiện bốn đối tượng, hai nam, hai nữ tuổi còn trẻ đang tìm cách vuợt qua biên giới.

Các đối tượng trên lập tức bị bắt giữ và được mời về đồn để làm rõ hành vi vượt biên trái phép.

Tại đây, hai thanh niên nam Nguyễn Thanh Tuấn và Trần Văn Thường đã lộ ra bộ mặt là những “tú ông”, còn hai cô gái trẻ thì kinh hoàng biết mình đang là “món mồi” bị đem sang bên kia biên giới bán.

Nguyễn Thanh Tuấn, 27 tuổi, ở xóm Giếng Êm, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mới học hết tiểu học, Tuấn đã bỏ và đi làm thợ xây tự do. Không lo làm ăn chân chính Tuấn tìm cách buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới kiếm tiền.

Đầu tháng 4/2005, với cái mác điển trai và tài khéo ăn nói, Nguyễn Thanh Tuấn lừa… yêu được cháu Bùi Thị Minh (14 tuổi) ở xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình đang làm thuê tại một quán cà phê ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây.

Do “hàng đặt trước” với một chủ người Trung Quốc là phải có hai cô gái trẻ, nên Tuấn rủ thêm Trần Văn Thường, 28 tuổi, ở cùng làng, cũng làm thợ xây cùng… thực hiện.

Cũng với chiêu thức ngỏ lời yêu đương, lừa phỉnh nên Thường đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của cháu Bùi Thị Ninh (14 tuổi) - Người cùng làm tiếp viên phục vụ tại quán cà phê với cháu Minh

Sau nhiều lần tâm sự, rủ rê, hai gã “Sở Khanh” hứa sẽ lo lót để Minh và Ninh không còn chịu cảnh bưng bê hầu hạ người khác, mà sẽ được Tuấn và Thường xin đi làm ở một công ty (do bọn chúng “vẽ” ra), có lương tháng cao.

Cả hai cháu mừng như vớ được của, ngày đêm mong ngóng các “quý nhân” đến để đưa ra khỏi quán cà phê.

Theo Tiền Phong, sáng ngày 1/5, Tuấn, Thường thuê xe ô tô chờ sẵn Minh và Ninh. Hai tên đưa hai cháu thẳng lên thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc). Sau đó, chờ đến đêm đưa hai cháu sang bên kia biên giới giao người và lấy tiền…

Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền và chuyển giao đối tượng của vụ án cho các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn để điều tra, khởi tố, xét xử trong thời gian tới.

Hai tên Nguyễn Thanh Tuấn và Trần Văn Thường sẽ bị truy tố về tội “Buôn bán trẻ em qua biên giới”.


 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp