|
Vũ nữ bán thuốc 'lắc'
Trong một số nhà hàng, vũ trường trên địa bàn Hà Nội, nhiều khách quen vẫn thường nhắc đến tên tuổi một vũ nữ khá xinh đẹp quê ở Hải Phòng, không chỉ vì truớc đây, cô ta là một vũ nữ nhảy đôi rất đẹp, chiều khách, mà nay mỗi lần không gặp được cô người ta thấy nhớ vì cô chính là kẻ cung cấp thuốc lắc cho họ.
 |
| Vũ Thị Thanh Hương. |
Cô ta tên là Vũ Thị Thanh Hương, 23 tuổi, ở phố Hàng Kênh, Hải Phòng, thuê nhà tại phố Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội. Tuy đã có 1 đời chồng và một đứa con, nhưng Hương vẫn rất nhuận sắc. Với dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh "ăn tiền" nên Hương có khá nhiều khách tìm đến. Tận dụng lợi thế trời phú của mình, Hương chạy "sô" khá công suất, mỗi một đêm, cô ta đi như con thoi từ quán bar này đến vũ trường nọ. Nhưng khi chán nghề vũ nữ, Hương chuyển sang một nghề khác: bán thuốc lắc.Vẫn tiếp tục lui tới các quán ba, nhà hàng karaoke nhưng Hương đến đó trong vai trò người phân phối thuốc di động.
3h sáng 24/5, khi Hương thuê ta xi đi từ một nhà hàng ở quận Hai Bà Trưng đi đến phố Phủ Doãn va đang tìm khách mua thuốc lắc thi bị công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ. Thu 27 viên thuốc lắc màu tím Hương giấu trên người.
 |
| Trần Văn Mạnh. | |
 |
| Nguyễn Thị Thái. | |
Tại cơ quan công an Hương khai nhận, toàn bộ số thuốc lắc trên là mua của Trần Văn Mạnh, 36 tuổi, ở 21 Đồng Xuân, Hoàn Kiếm với giá 210.000 đồng/1 viên và cô ta bán lại với giá 250.000 đồng. Mạnh cũng bị bắt khẩn cấp khi cậu ta đang lang thang tìm mối bán thuốc tại phố Hàng Chiếu. Mạnh khai, toàn bộ số thuốc Mạnh bán cho Hương là mua lại của Nguyễn Thị Thái, 37 tuổi, trú tại 9/49, phố Hai Bà Trưng, Hải Phòng. 22h cùng ngày, Thái đã bị các trinh sát bắt giữ. Thu giữ tại chỗ 10 viên thuốc lắc cùng loại.
Vụ việc đang được công an Hoàn Kiếm điều tra mở rộng.
K.Ngọc
|