|
Hoãn xử vụ tạt a xít vào 3 người
Sáng 26/5, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ cố ý gây thương tích đối với 3 bị cáo Lê Đức Trung, Trương Văn Duy và Phạm Văn Thành. 3 nạn nhân trong vụ này bị thương tật vĩnh viễn từ 56 đến 90%. Tổng mức bồi thường các nạn nhân yêu cầu là trên 9 tỷ đồng...
Nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội rất đơn giản nhưng hậu quả mà 3 bị cáo gây nên đối với 3 nạn nhân là không gì bù đắp được. Cả 3 cô gái còn đang rất trẻ, mất sức khỏe, mất nhan sắc và mất đi khả năng lao động.

|
| các thủ phạm vụ tạt a xít |
Là hàng xóm, nhưng do cạnh tranh nhau trong việc bán hàng giải khát nên vợ chồng bị cáo Lê Đức Chung, 37 tuổi, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, vẫn thường hay cãi vã to tiếng với chị Nguyễn Thị Hương. Có những lần vợ của Chung và Hương cãi nhau rất kịch liệt và đã được chính quyền can thiệp. Nhưng rồi sự việc lại vẫn đâu vào đấy. Mâu thuẫn giữa 2 gia đình cứ ngày một lớn thêm từ những chuyệt vặt vãnh. Từ đó Chung đã nung nấu ý chí trả thù chị Hương.
Cuối tháng 7/2004, Chung gặp Trương Văn Duy, 22 tuổi, ở Yên Ngưu, Tam Hợp, Thanh Trì, Hà Nội để nhờ Duy tạt a xít vào người Hương. Sau khi Duy nhận lời, Chung đã tả đặc điểm người, biển số xe máy, chỗ làm và quy luật đi lại của chị Hương để Duy dễ dàng nhận dạng.
Tối ngày 3/8/2004, Chung đi đến phố Lạc Trung mua 1/2 lít a xít với giá 18.000 đồng mang về nhà cất giấu. Khoảng thời gian đó, Duy lại rủ Nguyễn Văn Thành, 22 tuổi, ở cùng thôn, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Thanh Trì kết án 8 tháng tù treo, đến nhà Chung. Chung đã đưa a xít, găng tay cao su và 1 chiếc cốc thủy tinh cho Duy. Thấy chai a xít, Thành đoán được ý đồ của Chung và Duy và nói: "Nếu hắt a xít thì hắt vào người thôi, đừng làm quá".
Đến 22h30 cùng ngày, Duy phát hiện thấy chị Hương đi cùng với 2 người bạn là chị Vũ Lệ Hằng ở B5, tập thể Trung Tự, Đống Đa và chị Nguyễn Thị Oanh ở 31 Lương Đình Của, Đống Đa đi xe máy hướng từ xã Quốc Bảo về xã Vĩnh Quỳnh. Chị Hương đi xe máy một mình ở phía ngoài, chị Oanh đèo Hằng đi ở phía trong. Khi xác định đúng "mục tiêu", Thành đèo Duy phóng xe máy đuổi theo, khi đến tầm đi song song với chị Hương, Duy đã dùng tay phải cầm cốc hắt về phía chị Hương. Do đang đi xe máy, nên sau khi hắt cốc a xít vào mặt chị Hương thì cả chị Hằng và Oanh cũng bị a xít làm cháy bỏng cả mặt và người. Tạt xong a xít, Duy ném cốc xuống đường vỡ tan. Thành cũng vứt đôi găng tay cao su xuống đường và cùng bỏ trốn.
Đến khoảng 5h sáng ngày hôm sau, Thành quay lại cầu Văn Điển, nơi chúng vứt vỏ chai đựng a xít mang về nhà Duy cất giấu.
Bị bỏng a xít, cả 3 nạn nhân nữ đã được đưa đi cấp cứu. Chị Hương bị thương tật vĩnh viễn 77%, chị Oanh bị thương tật vĩnh viễn 56% và chị Hằng bị thương tật vĩnh viễn là 90%. Trong đó thương tật trên khuôn mặt và thị giác đã để lại những di chứng nặng nề không gì có thể bù đắp được.
Có mặt tại phiên tòa sáng nay, 2 trong 3 nạn nhân vắng mặt, chị Hằng do vừa trải qua cuộc phẫu thuật ngày hôm qua nên sức khỏe rất yếu, không thể có mặt tại phiên tòa nên đã ủy quyền cho người nhà đến dự. Ngoài đề nghị hội đồng xét xử các bị cáo thật nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác, người nhà chị Hằng đã nêu mức bồi thường dân sự là 6.308.000.000 đồng, chị Oanh yêu cầu bồi thường 2.671.000.000 đồng và chị Hương yêu cầu bồi thường 371.500.000 đồng.
2h chiều cùng ngày, như dự kiến, HĐXX sẽ đi vào phần tranh luận và tuyên án. Nhưng do cuối giờ sáng, luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại đã cung cấp một tình tiết mới: Đó là bản án của TAND huyện Thanh Trì tháng 10/2003 về việc bị cáo Thành từng có tiền án, bị tuyên phạt 8 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Nhưng trong hồ sơ chuyển TAND thành phố Hà Nội xét xử, phần nhân thân lại ghi tiền án, tiền sự: Chưa có. Vì tình tiết mới phát sinh này, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau lời tuyên bố của chủ tọa, người nhà bị hại vì quá xúc động đã có một số phản ứng không đáng có.
K. Ngọc
|