|
Vợ đá chết chồng
Sau khi xảy ra tranh cãi, chị Vương Thị Bài đã đá vào ngực chồng là anh Lê Văn Sách dẫn đến tử vong. Nhưng theo giám định của cơ quan pháp y, anh Sách chết vì bệnh tim phổi.
Trưa 20/5, anh Lê Văn Sách (49 tuổi), ở Khu tập thể Công ty Đường bộ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) về nhà trong tình trạng say rượu.
Thấy vợ là chị Vương Thị Bài (47 tuổi) đang ngồi ăn cơm mà không mời, sẵn có tí men trong người, anh Sách liền lên giọng quát: "Mày không mời bố mày ăn cơm à?". Chị Bài liền chửi lại rồi sau đó bỏ vào trong buồng ngủ.
Trước thái độ không "đúng đạo" của vợ, anh Sách liền chạy theo, dơ tay tát vào mặt chị Bài. Tức quá, chị Bài liền "bật" lại chồng bằng cách dùng chân đạp mạnh vào ngực phải của anh Sách.
Sau cú đạp oan nghiệt của vợ, anh Sách dần khuỵu xuống nhưng vẫn cố gượng chỉ tay vào mặt vợ: "Tao mà dậy được... thì... mày chết...".
Theo Tiền Phong, đến tối 22/5, anh Sách kêu mệt, khó thở và ho ra máu. Hốt hoảng, chị Bài liền đưa chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Z176 và sau đó là Trung tâm Y tế Đức Giang.
Tuy nhiên, do các bác sĩ kết luận anh Sách bị suy tim giai đoạn cuối, không cứu được nên đã trả bệnh nhân về. Đến chiều 24/5, anh Sách qua đời.
Ngay sau đó, kết quả giám định pháp y của Công an TP Hà Nội cho thấy, tim của nạn nhân bị xưng to và có lỗ thông từ tâm nhĩ phải đến vào gốc động mạch chủ (tim bẩm sinh).
Hai phổi bị phù căng và có dấu hiệu bị viêm phổi nặng. Các bộ phận bên trong không bị tổn thương. Từ đó, các nhân viên giám định kết luận, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Sách là do bệnh tim phổi gây ra.
Theo lời khai của chị Bài tại cơ quan điều tra, vợ chồng chị đều là công nhân nghỉ chế độ của Công ty Đường bộ 2. Không có công ăn việc làm, chị Bài phải đi phụ hồ kiếm tiền nuôi gia đình. Trong khi đó, anh Sách mò cua, bắt ốc đem ra chợ bán.
Anh Sách bị bệnh tim bẩm sinh từ bé nhưng vẫn thường xuyên uống rượu say, rồi về gây gổ với vợ con. Mỗi lần như thế là một lần vợ chồng lại đánh lộn lẫn nhau.
|