Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ năm, 26/5/2005, 10:01 GMT+7

Phá hàng loạt ổ buôn người 

Một buổi chiều cuối tháng 9/2004, "bông hoa sơn cước" Vi Thị Hường (23 tuổi), trú tại Tân Đoàn, Văn Quan, Lạng Sơn, bỗng dưng biến mất trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ba tháng trôi qua trong nỗi tuyệt vọng tìm kiếm của gia đình, bỗng nhiên ngày 12/1, Hường đột ngột trở về...Cô nghẹn ngào kể cho người thân biết 100 ngày khủng khiếp vừa diễn ra với mình.

Năm 2000, Hường lên TP Lạng Sơn thuê nhà trọ ở đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, để đi bán hàng cho một số nhà hàng ở đây. Cũng tại đây, em đã quen thân với Hoàng Thanh Phương, là người cùng tuổi, cùng quê ở huyện Văn Quan. Phương trông già dặn hơn nên đã xưng là "chị", nhận Hường làm "cô em kết nghĩa", tình cảm càng lúc càng thân thiết tưởng không thể nào dứt ra được.

Ngày 28/9/2004, Phương đến nhà trọ của Hường, rủ sang Trung Quốc chơi thăm người nhà đang làm tại một hiệu thuốc bắc nổi tiếng ở huyện Bằng Tường. Trên đường đi, Phương liên tục gọi điện cho một ai đó, rồi nói với Hường sẽ có ông anh họ tên là Khánh đến đón hai người.

Chiều 29/9/2004, Khánh đến đón Hường và Phương rồi dẫn đến một thị trấn nhỏ, vào nhà một người lạ mà Phương bảo là nhà người thân.

Ngày 30/9/2004, có thêm 2 phụ nữ và một nam giới nữa đến đón Hường và Phương đi tiếp. Dọc đường, họ khéo léo tách Hường và Phương ra, một người ngồi kẹp phía sau cô khi đi xe ôm còn Phương bí mật quay lại.

Người phụ nữ ngồi cùng xe giới thiệu chị ta tên là Nguyệt, khi đã đi sâu vào nội địa Trung Quốc thì lộ rõ chân tướng là một ả buôn người. Nguyệt bảo thẳng với Hường rằng Phương đã bán cô cho thị với giá 20 triệu đồng.

Sau 3 tháng trời lăn lóc trong nhiều động mại dâm, bị bán qua bán lại mấy lần, cuối cùng vào ngày 12/1, động mại dâm nơi Hường bị bán lần chót đã bị Công an Trung Quốc kiểm tra, xử lý. Hường được thu gom, trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Tà Lùng (Lạng Sơn).

Từ tố cáo của Hường ngày 3/4, Công an Lạng Sơn đã bắt được thị Phương khi đang ẩn náu tại nhà mẹ đẻ. Khám xét đối tượng, Công an thu được một cuốn sổ nhỏ có nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là có ghi nhiều số điện thoại, địa chỉ ở Trung Quốc.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ được một giấy CMND Trung Quốc, có dán ảnh Phương nhưng lại thay đổi họ tên thành Lý Ngọc Phân (21 tuổi), dân tộc Choang, trú ở xóm Thượng Vi, thôn Bản Chúc, xã Trại An, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây.

Cùng thời điểm này, bộ phận trinh sát địa bàn lại báo về tại khu vực phía dưới trụ sở Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt phát hiện 2 đối tượng nữ khác đang liên lạc với đồng bọn tìm cách đưa 2 cô gái trẻ lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh, nhằm bán sang Trung Quốc.

Tổ điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH lại được lệnh lên đường. Lúc 1h sáng 6/5, khi chiếc xe chở các đối tượng nghi vấn đến gần barie kiểm soát của Trạm liên ngành, những phụ nữ lạ trên xe bất ngờ được "mời" xuống.

Hai cô gái đi trong nhóm người định lẩn ra đằng sau núi bỏ trốn đã lập tức bị bắt giữ. Đó là Phan Thị Thu (24 tuổi), trú tại khu II, xã Quan Đình, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Trần Thị Nga (22 tuổi), trú tại đội 9, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ).

Đến lúc này, hai nạn nhân là các chị Phùng Thị Tình (28 tuổi), trú tại xã Sen Chiểu, Phúc Thọ và Phan Thị Thanh Xuân (21 tuổi), trú tại xóm Đông, Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai (Hà Tây) mới biết rằng mình... bị lừa đi bán!

2 nạn nhân cho biết trước đó, Thu và Nga kết bạn và chơi với họ rất thân thiết. Dịp gần đây, Thu và Nga thường xuyên nhắc tới một thầy bói ở Phú Thọ ngay trước mặt hai chị, khen rằng "xem gia sự như thần". Tò mò muốn thử vận số thế nào nên chị Xuân và chị Tình nhờ 2 cô bạn này dẫn đi xem bói.

Ngày 5/5, bốn người thuê một chiếc ôtô, Thu và Nga nói dối rằng, chở các chị lên Phú Thọ song kỳ thực là chở thẳng lên Lạng Sơn để đưa qua biên giới bán sang Trung Quốc cho các động mại dâm.

Theo Công An Nhân Dân, trước đây, trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm buôn người qua biên giới, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Lạng Sơn đã giải cứu được hàng chục nạn nhân vô tội. Việc ngăn chặn bàn tay tội ác của các đối tượng buôn người chính là những vụ giải cứu thành công các cháu vị thành niên hoặc những cô gái trẻ.

Trong hai ngày 23 và 24/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Lạng Sơn đã cứu được 3 cô gái bị các đối tượng lừa sang Trung Quốc bán vào ổ mại dâm. Đó là các cháu: Nguyễn Thị Thảo (16 tuổi), ở Thái Thụy, Thái Bình; Lê Thanh Tuyết (17 tuổi), quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, và Lương Phương Hòa (21 tuổi), ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Quá trình điều tra sau đó cho thấy, gia đình các nạn nhân khi biết tin con mình bị bắt cóc bán ra nước ngoài đã rất hốt hoảng, muốn tìm đủ mọi cách để cứu về. Nắm được tâm lý này, các đối tượng xấu đã từng bán các con cái họ lại thừa cơ hội "đục nước thả câu", lấy đó làm mồi nhử để lừa thêm tiền bạc của gia đình nạn nhân.

 
 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp