|
Đôi vợ chồng lừa
 |
| Chiếc Mercedes này vợ chồng Vân - Hồng dùng tiền lừa gạt để mua đi “làm ăn”. |
Hồ Thị Thanh Vân và chồng là Lê Xuân Hồng lập ra Công ty TNHH Lộc Thiên, vợ làm giám đốc, còn chồng làm phó giám đốc. Tài khoản công ty này trong ngân hàng không hoạt động, trụ sở chỉ thuê tạm tại quận Bình Thạnh, TP HCM.
Vào năm 2001, Lê Xuân Hồng lấy tư cách phó giám đốc Công ty Lộc Thiên đến gặp ông Vũ Văn Thùy, giám đốc Công ty Quang Vinh để ký hợp đồng đứng ra làm dịch vụ xin quy hoạch phân lô nhà ở cho lô đất diện tích 3.536 m2 tại khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM do Công ty Quang Vinh làm chủ dự án.
Lê Xuân Hồng nhận 100 triệu đồng để thực hiện hợp đồng này. Tuy nhiên, khi nhận hết hồ sơ lô đất nói trên, thay vì làm thủ tục cho Công ty Quang Vinh, Hồng lại làm cho công ty của mình. UBND quận 12, TP HCM đã phát hiện và hủy bỏ quyết định duyệt quy hoạch, chuyển giao lại cho Công ty Quang Vinh. Với số tiền 100 triệu đồng phải chờ đến khi công an vào cuộc thì Hồng mới chỉ trả 70 triệu đồng.
Biết bà Phạm Thị Bé, quận Gò Vấp, TP HCM, có nhà bán, tháng 12/2003, vợ chồng Hồng - Vân đến hỏi mua giá 1,33 tỷ đồng. Sau một thời gian tạo lòng tin ở bà Bé, vợ chồng Hồng than thở kẹt tiền rồi đề nghị cho họ thế chấp căn nhà này để vay ngân hàng 600 triệu đồng trả trước cho bà Bé. Vay được 700 triệu đồng, vợ chồng Hồng lại năn nỉ bà Bé cho họ vay lại 300 triệu đồng để chi tiêu Tết và hẹn 30 ngày sau sẽ trả lại. Nhưng sau đó, đôi vợ chồng này tiếp tục lại nhờ bà Bé làm giấy tờ xác nhận tình trạng căn nhà để vay 1 tỷ đồng của ngân hàng, vì nghi ngờ nên bà không đồng ý. Đến khi bà Bé đòi lại 300 triệu đồng thì vợ chồng Hồng cố tình lẩn tránh...
Theo Người Lao Động, biết được Công ty Miền Đông Xanh đang cần tìm nguồn vay vốn để lập dự án trồng và sản xuất trầm hương, Hồ Thị Thanh Vân đã ủy quyền cho Hồng ký hợp đồng môi giới với công ty này. Theo hợp đồng, Hồng sẽ môi giới để vay vốn ngân hàng Thụy Sĩ với số tiền 7 triệu USD. Bên vay phải chịu phí dịch vụ là 10% trên tiền vay. Theo đề nghị của Hồng, Công ty Miền Đông Xanh tạm ứng 100.000 USD.
Sau khi chồng bị bắt, Vân không ở trụ sở công ty, thậm chí khi bị cơ quan điều tra mời 4 lần Vân cũng không đến. Cho đến ngày 7/32005, cơ quan điều tra mới phát hiện được Vân tại quận 8 và dẫn giải về cơ quan làm việc. Lúc này, Vân mới thừa nhận có ủy quyền cho chồng là Lê Xuân Hồng ký hợp đồng với Công ty Miền Đông Xanh. Tuy nhiên, Hồng nhận 100.000 USD về nhưng không nhập tiền vào quỹ sổ sách kế toán của công ty. Với số tiền chiếm đoạt trên, Vân đã trả 244 triệu đồng cho bà Bé và mua chiếc xe hiệu Mitsubishi 33.000 USD, xe Mercedes 220 triệu đồng.

|