Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ tư, 16/3/2005, 17:14 GMT+7

Một SV Học viện Tài chính tự vẫn

23h45 ngày 13/3, tại nhà trọ sinh viên khu vực cổng Học viện Tài chính, Phạm Văn Quang, sinh ngày 10/8/1984 (quê ở xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), sinh viên năm thứ 3 Học viện Tài chính, khoa Tài chính - Kế toán đã treo cổ tự vẫn.

Trong 2 lá thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình và bạn gái, Quang luôn nhắc lại việc xin bố mẹ, anh trai, bạn gái tha thứ vì sự ra đi của mình; rằng Quang vẫn chưa làm tròn được chữ hiếu với bố, mẹ, luôn canh cánh bên lòng nỗi lo cho sức khỏe bố mẹ, cho chuyện gia đình riêng của anh trai.

Quang cũng ân hận vì ngày trước, do bố phải đi làm xa nên hai bố con luôn phải sống xa nhau, khi được ở gần nhau đã không gần gũi, quan tâm đến bố. Nhưng Quang buộc phải "tạm thời xa những người thân yêu, xin mọi người hãy coi cái chết của con là một điều bình thường".

Trong thư, Quang có viết "Mấy hôm nay, con đã luôn mơ thấy ông bà họ hàng nhà mình chờ đợi con, thấy quan tài Nhường (bác ruột của Quang) đưa đường, chỉ lối cho con rất cặn kẽ...con cũng sẽ "ra đi" theo cách của bác Nhường ngày trước. Con phải "tạm xa" mọi người, hẹn gặp lại gia đình mình ở kiếp sau. Xin mọi người hãy sống trọn kiếp này thật ý nghĩa, sống cho cả con nữa..".

Quang còn dặn người nhà cho chiếc khăn len dùng để treo cổ tự vẫn cho vào cùng quan tài.

Trong thư tuyệt mệnh gửi người yêu, Quang cũng viết với giọng điệu gần giống như vậy. Cậu dặn bạn gái hãy cư xử trong đám tang như một người vợ đưa tang chồng vì thực ra Quang và Thuỷ (tên người yêu) đã có duyên với nhau từ kiếp trước. Trong thư, Quang có nhờ Thuỷ nói với những người bạn thân rằng "rất nhớ chúng nó" và hẹn gặp "chúng nó" trong một ngày gần đây.

Tuy nhiên, những dòng chữ cuối cùng ở cả 2 bức thư tuyệt mệnh, Quang đều viết với giọng hết sức hằn học: "Còn chuyện nợ nần, xe máy, gia đình mình không có trách nhiệm phải trả. Đấy là chuyện ân oán của con, của anh và chúng nó từ kiếp trước. Kiếp trước, chúng nó sống khốn nạn với con nên kiếp này, chúng phải chịu".

Đại diện Ban quản lý sinh viên Học viện Tài chính cho biết: Theo nhận xét của một cán bộ giám sát khi đọc xong 2 lá thư tuyệt mệnh trên, thì Quang có thể bị mắc bệnh hoang tưởng. Trước đó, Quang là một sinh viên có học lực trung bình khá, không có gì nổi trội trong lớp học, hoạt động chung của trường, nhưng cũng không nằm trong "sổ đen" (cờ bạc, nghiện hút) của nhà trường.

Theo Gia đình & Xã hội, trong vòng vài tháng trở lại đây, Quang có tham gia chơi lô đề, dẫn đến việc nợ nần, mượn xe máy để cắm với lãi suất cao ở những cửa hiệu cầm đồ khu vực quanh học viện. Buổi chiều trước khi Quang tự vẫn, nhiều người nhìn thấy mặt Quang bần thần, đi đi, lại lại như người mất hồn quanh khu vực cổng trường.

Tên nhân vật đã được thay đổi.


 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp