|
Hoa hậu giết người
Nghe phong thanh đâu đó người yêu của mình có bồ mới, nàng Sharron "Nikki" Redmond - từng đăng quang Hoa hậu Savannah tháng 8/2003 đã dùng đến súng để dằn mặt tình địch cùng bạn trai.
4 tháng sau khi làm chủ vương miện, cô nàng 23 tuổi Redmond mò đến nhà tình địch Rachel Hall với một khẩu súng, tính nói chuyện phải quấy, ba mặt một lời. Khi anh chàng Kevin Shorter người yêu cô đến nơi, Redmond đã cãi vã với anh ta quyết liệt và không nhượng bộ bằng cách bắn vào hông anh ta bằng khẩu súng tự động. 3 hôm sau, anh này đã chết trong bệnh viện.
Trong phiên toà xét xử tuần trước, luật sư bào chữa của Redmond mô tả Shorter như một gã ưa bạo lực và nghiện ma tuý. Redmond cho biết, cô chỉ nổ súng để tự vệ vì bạn trai phản ứng rất quyết liệt và cũng giữ một khẩu súng trong xe hơi.
Hiện Redmond đối mặt với hai tội danh: tấn công và gây hậu quả nghiêm trọng bằng vũ khí. Nếu bị kết tội, cô có thể sẽ bị giam trong nhà đá suốt đời.
Về phía Rachel Hall, những lời khai của cô dường như tạo lợi thế cho Redmond. Hall cho biết, cô và Shorter từng đính hôn, hẹn ngày lên xe hoa. Cô ví Kevin như một con gấu hiền lành, nhưng thừa nhận anh ta từng bị bắt giữ vì đã tấn công mình ngay trước mặt phụ huynh.
Rachel Hall nhớ lại, khi bị Redmond bắn một nhát chí tử vào chân, xuyên qua bộ phận nhạy cảm của Shorter, anh chàng đã gào lên với cô: “Đồ chó cái đã bắn anh, gọi 911 mau lên”. Đoạn băng thu lại cú điện thoại khẩn cấp khiến gia đình nạn nhân lẫn thủ phạm không cầm được nước mắt trước toà bởi tiếng Shorter gào thét trong đau đớn.
Bạch Kim
|