Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ ba, 15/3/2005, 09:02 GMT+7

Anh 4 tuổi bắn em trai 2 tuổi

Cậu em 2 tuổi đã bị anh trai mình, 4 tuổi, bắn vào đầu và được chuyển vào bệnh viện tối 13/3 trong tình trạng nguy kịch. Cậu anh đã sử dụng khẩu súng trong ví của mẹ.

Sự việc xảy ra tại vùng Houston (Texas, Mỹ), sau khi cậu bé em chẳng biết gì "dám" ném đồ chơi vào người anh.

Do mẹ bất cẩn, cậu anh biết mẹ có súng trong túi, trong khi tức giận đã chĩa thẳng súng vào đầu em và nổ súng. Viên đạn xuyên qua đầu cậu em. Lúc đó, bà mẹ nghĩ hai đứa trẻ đang ở phòng riêng của chúng.

Với một đứa trẻ 4 tuổi, cảnh sát bang Texas cho rằng đứa trẻ chưa thể hình dung nổi sự khác biệt giữa súng thật và giả và bản thân nó cũng không hiểu sự việc nghiêm trọng xảy ra.

Vì vậy, bà mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì sơ hở để vũ khí của mình cho bọn trẻ sử dụng vô thức gây tội.

Theo Tiền Phong, cậu bé 4 tuổi đã được đưa đến chỗ ông bà, còn cậu em vẫn đang tình trạng hôn mê trong bệnh viện.

Theo AP trong đoạn băng video (55 giây), hình ảnh một cậu bé còn mặc bộ đồ ngủ, nhanh nhẹn bước đi bên cạnh hai cảnh sát. Cậu vẫn còn đi đôi dép trong nhà và hai tay bị lồng vào trong hai chiếc túi giấy dùng đựng thức ăn trong siêu thị.

Hãng này cũng cho biết thêm, khẩu súng ngắn 0.32 ly này bà mẹ đã mua dùng để đối phó trộm khi cần thiết, mọi lần đều cẩn thận, nhưng do sơ sểnh làm cậu con lớn biết và dùng để thỏa cơn tức giận với cậu em.

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp