Cao Viên Viên lạnh run vì đóng phim
Trong không gian lãng mạn với tuyết rơi đầy, Cao Viên Viên và nam diễn viên Long Dũng dắt tay nhau chạy tới thánh đường. Đây là bối cảnh đầy ấn tượng trong bộ phim 'Không người cầm lái' của đạo diễn Trương Dương.

|
| Cao Viên Viên và Long Dũng trong một cảnh quay lãng mạn. Ảnh: Sohu. |
Không người cầm lái, một câu chuyện thú vị và nhiều cảm xúc về tình yêu. Cô gái (Cao Viên Viên đóng) và chàng trai (Lưu Diệp đóng) có một thời yêu nhau đầy lãng mạn, nhưng sau đó cả hai chia tay, chàng trai kết hôn với người phụ nữ khác (Lý Tiểu Nhiễm đóng) và có một tổ ấm hạnh phúc cùng những đứa con xinh xắn, còn cô gái tìm thấy tình yêu bên người đàn ông mới (Long Dũng đảm nhiệm vai). Cảnh quay ngày 26/11 diễn ra thật lãng mạn, dưới trời tuyết rơi đầy, đôi uyên ương trên đường tới nhà thờ. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ diễn ra khiến đường phố tắc nghẹt, xe không thể di chuyển, hai người phải chạy bộ tới thánh đường để kịp giờ làm lễ. Cao Viên Viên kể lại, thời tiết lúc đó lạnh đến nỗi, cô cảm thấy mũi mình như bị đóng băng lại.
Mặc dù những cảnh quay tuyết rơi đều được thực hiện nhờ máy làm tuyết nhân tạo, khung cảnh vẫn rất lãng mạn. Bản thân nam diễn viên Lưu Diệp cũng bày tỏ rằng anh rất thích cái kết ngọt ngào của bộ phim này. Phóng viên hỏi anh liệu có thích những đứa con xinh xắn như trong phim, anh nói: "Bây giờ tôi đã ngoài 30 rồi, đương nhiên rất muốn có con, nhưng tôi cũng không lo lắng về việc đó quá nhiều. Tôi rất thích con gái".
Một số hình ảnh của Cao Viên Viên trong phim "Không người cầm lái":




Nguyễn Hương