Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business hồng nhung,thùy trang Copyright © 1997-2010 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc kinh điển 'Love Me Tender' của ông vua nhạc Rock and roll Elvis Presley do giọng ca ngọt ngào Nana Mouskouri trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Trần Ngọc Linh ở email linhngoc91@gmail.com và lời nhắn: "Một Valentine nữa lại đến. Năm nay ngày tình yêu thật đặc biệt vì nó trùng với mùng Một Tết nguyên đán, Mong rằng sự trùng hợp kỳ diệu này sẽ mang đến một năm mới ngập tràn tình yêu cho tất cả mọi người. Em rất mong được nghe lại ca khúc Love Me Tender của Elvis Presley trên chuyên mục Giai điệu bất hủ. Em cảm ơn chuyên mục rất nhiều".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Hot girl Midu 'cưới' MC Tuấn Tú
Thanh Thúy - Đức Thịnh khoe con trai
Nhạc sĩ Đức Trí bất ngờ cưới vợ
Kim Hiền và lễ cưới nơi giáo đường
Huỳnh Thanh Tuyền lộ diện cùng chồng
Chồng Thùy Lâm 'tháp tùng' vợ
Hiếu Hiền khoe vợ sắp cưới
Khải Anh nói về quan hệ với Thủy Top
Donatella Versace trông như xác ướp
 
 
Thứ hai, 9/11/2009, 10:08 GMT+7

Hồng Nhung thắng giải 'Siêu sao Việt Nam'

Vượt qua gần 1600 thí sinh nữ đến từ cả nước, cô gái 20 tuổi Dương Thị Hồng Nhung với khả năng diễn xuất khá xuất sắc cùng ngoại hình xinh xắn đã giành được chiến thắng trong cuộc thi 'Tuyển chọn Nghệ sĩ đa năng Việt Nam 2009' với giải thưởng trị giá 10.000 USD cùng một chuyến du học Hàn Quốc trong vòng 1 năm.
>> Uyên 'Nhật ký Vàng Anh' thi... Siêu sao
>> Tuyển chọn 'Siêu sao' cho Việt Nam

Khi Phan Lê Ái Phương được xướng tên với giải ba. Sân khấu chỉ còn lại Nguyễn Thùy Trang và Dương Thị Hồng Nhung, 2 thí sinh đứng trước cơ hội trở thành chủ nhân của giải thưởng 10.000 USD. Điều ngẫu nhiên và thú vị là cả hai cùng đến từ Hà Nội, cùng đang tham gia bộ phim truyền hình Bà nội không thích ăn Pizza và cùng xin phép đạo diễn tạm nghỉ giữa chừng để tham gia cuộc thi tìm kiếm Nghệ sĩ đa năng Việt Nam.

Kết quả Hồng Nhung, nữ sinh của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội đã giành chiến thắng. Trước đó, cô gái 20 tuổi này đã gây được ấn tượng với ban giám khảo cũng như người xem bởi ngoại hình mảnh mai, khuôn mặt đẹp dịu dàng, tạo hình sáng sân khấu và đặc biệt trong phần biểu diễn cá nhân, cô nhận được nhiều sự tán thưởng cho vai diễn trong trích đoạn kịch Mêđê của tác giả Oripit, trong đó, cô hóa thân vai diễn người phụ nữ có tâm lý liên tục biến đổi, khi như thần thánh, lúc như quỷ ma.

Hồng Nhung và Thùy Trang trong giờ phút quyết định ai là người thắng cuộc.
Từ trái qua, Nguyễn Thùy Trang (giải Nhì), Dương Thị Hồng Nhung (giải Nhất) và Phan Lê Ái Phương (giải Ba).

Dù chỉ giành giải nhì, nhưng Thùy Trang (còn có biệt danh là "Uyên đỏng đảnh" của Nhật ký Vàng Anh hay Trang "Pháp") lại là người gây được nhiều ấn tượng nhất với những người dự khán trong đêm trình diễn chung kết. Chỉ với 2 phút vỏn vẹn trong phần thể hiện tài năng cá nhân, cô đã khoe được sự đa tài của mình khi biểu diễn với đàn organ cùng ca khúc Sorry tự sáng tác bằng tiếng Anh, sau đó thể hiện ca khúc tiếng Pháp Bonjour Việt Nam và “khoe” luôn khả năng MC khi dẫn cùng lúc 3 thứ tiếng: Anh – Pháp – Việt. Với giải nhì, cô nhận được số tiền thưởng là 3.500 USD. Giải ba với số tiền thưởng 2.000 USD thuộc về Phan Lê Ái Phương, cô nữ sinh 20 tuổi đến từ TP HCM. Cô cao 1m71, ngoại hình khá cân đối, cô sở hữu giọng hát mượt mà và lối xử lý ca khúc khá kỹ thuật. Trong đêm chung kết, cô biểu diễn hát không nhạc đệm một đoạn trong ca khúc nổi tiếng, When you believe.

19 thí sinh đã trải qua 2 phần thi, cá nhân và đồng đội. Trong đó, phần biểu diễn riêng của từng thí sinh trong đêm được đánh giá cao hơn. Các thí sinh đã nỗ lực phô diễn tài năng riêng của mình, nhưng không phải ai cũng thành công. Chỉ một số ít thí sinh biết được thế mạnh thực sự của mình cũng như ý nghĩa thực sự của từ "nghệ sĩ đa năng" để khoe khả năng, như Nguyễn Thùy Trang, Thu Hòa chỉ trong 2 phút đã làm được rất nhiều "tài lẻ" trên sân khấu, hay Ái Phương, Hồng Uyên, Hồng Nhung, Thiên Kim đã biết tập trung sức lực cho những thế mạnh trội nhất của mình. Ngược lại, không ít người đẹp chọn lựa cho mình một lối trình diễn đơn giản, không đủ sức hấp dẫn người xem, cũng như không gây được sự khác biệt với các thí sinh khác.

Phần biểu diễn chung của 19 thí sinh không hấp dẫn như mong đợi. Với vở nhạc kịch có chủ đề Mama mia, các thí sinh được chia ra thành các nhóm để biểu diễn các ca khúc lúc tiếng Anh, khi dịch lời sang tiếng Việt. Tuy nhiên, phần trình diễn để lộ nhiều yếu điểm ở chất giọng của các thí sinh, cũng như phần vũ đạo vụng về và cách phối hợp đồng đội không ăn ý. Việc dịch chuyển lời Việt đối với các ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng càng góp phần khiến cho các thí sinh thêm ngô nghê trong khâu hát, từ đó, không tạo được nhiều sắc thái tình cảm nơi người xem.

Phần trình diễn chung của các thí sinh liên tục gặp sự cố về âm thanh.

Điều đáng thất vọng là dường như ban tổ chức không quá chú trọng đến phần dàn dựng sân khấu và âm thanh, ánh sáng. Ở buổi họp báo trước đó, những người tổ chức đã nhấn mạnh không dưới hai lần về "sự đặc biệt và tuyệt vời" trong tiết mục nhạc kịch. Nhưng ngược lại, ở sân khấu tối qua, âm thanh liên tục gặp sự cố, khâu ánh sáng dường như không có người kiểm soát, còn sân khấu được thiết kế giản dị đến mức sơ sài, nhìn lên mặt chính toàn thấy... logo đơn vị tài trợ. Không thể trách cho sự thất vọng của khán giả, khi họ từng kỳ vọng với công nghệ tổ chức của một đơn vị đến từ nền showbiz chuyên nghiệp như Hàn Quốc, chương trình đáng lẽ phải tốt hơn nhiều.

Như những lời hứa hẹn từ trước, ngoài giải thưởng tiền mặt 10.000 USD, Hồng Nhung sẽ lên đường sang Hàn Quốc du học 1 năm để trở thành... siêu sao. Cô sẽ được đào tạo ở rất nhiều lĩnh vực: đàn, hát, diễn xuất, nhảy múa… để trở thành một nghệ sĩ đa năng, ngoài ra cô còn phải học tiếng Hàn để tiện cho việc xuất hiện trên các kênh truyền hình và phương tiện truyền thông của xứ sở kim chi.

Con đường để trở thành ngôi sao Việt vốn đã lắm gian nan, vì thế việc đào tạo 1 năm hay hơn thế nữa để biến cô nữ sinh bình thường trở thành một... siêu sao mang tầm vóc châu Á có vẻ không dễ chút nào. Đành phải chờ đến lúc cô gái đang 20 tuổi này trở về vậy.

Một số hình ảnh trong đêm chung kết:

Dương Thị Hồng Nhung với váy dạ hội.
Dương Thị Hồng Nhung với váy dạ hội.
và trong phần diễn xuất với vở kịch Mêđê.
và trong phần diễn xuất với vở kịch Mêđê.
Hồng Nhung và Nguyễn Thùy Trang (giải Nhì) đang đóng chung phim 'Bà nội không thích ăn Pizza'.
Hồng Nhung và Nguyễn Thùy Trang (giải Nhì) đang đóng chung phim "Bà nội không thích ăn Pizza".
Phan Lê Ái Phương giành giải Ba với số tiền thưởng 2000 USD.
Phan Lê Ái Phương giành giải Ba với số tiền thưởng 2.000 USD.
Cả ba thí sinh chiến thắng đều ở độ tuổi 20.
Cả ba thí sinh chiến thắng đều ở độ tuổi 20.

Phần biểu diễn chung vở nhạc kịch 'Mama mia'.
Phần biểu diễn chung vở nhạc kịch "Mama mia".

Bài và ảnh: Quân Ngọc


 
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 
 
Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Clip "Ngàn lần khắc tên em".
Theo chân 'sao'
Perhaps in a nod to her beloved feline, Kitty Purry, singer Katy Perry escapes the Los Angeles rain on Tuesday underneath a cute cat-shaped umbrella.
Người đẹp vừa đính hôn Katy Perry cầm một chiếc ô hình mặt mèo rất "xì-tin" khi cô một mình rời khỏi phòng tập thể dục và đi bộ dưới mưa ở Los Angeles hôm thứ 3, 19/1. Ảnh: National Photo Group.
Bất chấp trời mưa và đường ướt, hai mẹ con Jessica Alba vẫn say mê đi mua sắm và dạo phố ở Los Angeles chiều qua 20/1. Ảnh: Splash News Online.
 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngôi Sao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Sách hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp