Phương Thanh với 'mối tình 2010'
Ngày 2/11, Phương Thanh đã chính thức ra mắt sản phẩm 'The best - Tình 2010' mà cô ấp ủ hai năm nay. Lý giải cho tên gọi khá đặc biệt này, cô Chanh hóm hỉnh: 'Năm 2000 làm mưa làm gió với bài hát này rồi, nên 10 năm sau phải lấy tên 2010 cho… hợp thời!'.
>> Phương Thanh làm duyên với váy trắng
>> Phương Thanh ‘quậy’ trong đêm hội teen
>> Phương Thanh đã tìm thấy 'bến đỗ'

|
| Bìa album "The best tình 2010" của Phương Thanh. |
Nếu ai từng yêu mến Phương Thanh của hơn một thập niên trước, hẳn sẽ có nhiều cảm xúc trộn lẫn khi cầm trên tay tuyển tập The best - Tình 2010 của cô. CD gồm các ca khúc từng đình đám trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc giai đoạn 1997 - 2000 như Trống vắng, Tình xa khuất, Một thời đã xa, Ta chẳng còn ai..., góp phần đưa tên tuổi Phương Thanh bước lên hàng ngũ ca sĩ ngôi sao. Đồng thời, đặt nền móng vững chắc để cô có thể trụ lại trong lòng công chúng đến tận bây giờ.
Ấp ủ hơn hai năm, kể từ khi hình thành ý tưởng cho đến khi sản phẩm hoàn tất là một khoảng thời gian khá dài. Phương Thanh từng mất ăn mất ngủ suy nghĩ cách thể hiện tốt nhất, để vừa không làm mất đi "chất" của ca khúc, nhưng cũng phải đảm bảo sự tươi mới sau hơn 10 năm, đặc biệt là không làm khán giả "ruột" của cô cảm thấy bị hụt hẫng.
Phải lựa chọn 15 ca khúc trong tổng số rất nhiều bài hit của giai đoạn này để tập hợp lại thành một album là việc làm vô cùng khó khăn, bởi nhiều lúc Phương Thanh bị phân tâm, không biết chọn bài nào và bỏ bài nào. Hơn nữa, cô cũng đoán chắc rằng khi khán giả nghe CD sẽ có nhiều ý kiến trái ngược nhau về cách mà cô thể hiện. Tuy nhiên, cô chấp nhận điều đó, vì hơn ai hết, cô hiểu rằng sau hơn 10 năm mọi thứ đã thay đổi. Bản thân Phương Thanh đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, sóng gió nên giọng hát và cách xử lý cũng không thể giống như trước. Nếu như ngày xưa cô hát bằng sự mạnh mẽ của tuổi trẻ, thì giờ đây cô hát bằng trái tim của người phụ nữ trưởng thành, vẫn ngùn ngụt lửa nhưng đã chín chắn hơn.

|
| Các bài hit cũ được nữ ca sĩ thể hiện với những cảm xúc mới. |
Khi cầm CD trên tay, điều dễ dàng nhận thấy là phần thiết kế không quá màu sắc. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, giản dị như đúng con người của cô ca sĩ được mệnh danh là "Diva bình dân". 15 ca khúc gần như được phối lại hoàn toàn mới theo một thể thống nhất, chỉ duy nhất Tiếng rao được giữ nguyên như bản gốc của năm 2000. Khán giả sẽ thấy giọng Phương Thanh như đang hát "live", bởi cô cố tình để mọi thứ thật mộc mạc, không dùng đến kỹ thuật phòng thu để xử lý giọng. Người nghe sẽ cảm thấy sự thô ráp, tiếng thở mạnh, chất giọng khàn bản năng và khỏe khoắn như ngày nào với Trống vắng, Tình xa khuất…
Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ bất ngờ trước cách xử lý điêu luyện hơn của Phương Thanh khi bất ngờ chuyển từ giọng gió sang giọng khàn khi hát Tình cờ, Tình 2010... Cô cũng là người tự hát bè cho chính mình trong tất cả các bài hát, và chỉ nhờ đến sự trợ giúp của nam ca sĩ duy nhất là Phạm Viết Thanh trong những đoạn hát thay cho giọng nam Nhật Hào ở những ca khúc Một thời đã xa, Lang thang…
Mỗi bài là một nỗi niềm mà Phương Thanh gửi đến người nghe sau hơn 10 năm tiếng hát cô ngự trị trong trái tim khán giả. Nghe để cảm nhận Phương Thanh đã thay đổi ra sao sau những đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, của một "kiếp cầm ca"...
Một số hình ảnh trong CD:







Hàn Quốc Việt
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp