|
Gia đình Madonna đón thành viên mới
Cô ca sĩ nổi tiếng cùng Lourdes, Rocco và David Banda đã bay tới London để chào đón thành viên mới trong gia đình, cô bé 4 tuổi Mercy James đến từ Malawi. Chỉ vài giờ sau khi đặt chân xuống xứ sương mù, Mercy đã được bà mẹ nổi tiếng đưa tới một buổi gặp gỡ của giáo phái Kabbalah tại đây. >> Madonna hạnh phúc được nhận con nuôi >> Madonna sắp kết hôn với bồ trẻ >> Madonna hối tiếc vì ly dị

|
| Madonna cùng các con bay tới London chào đón Mercy James. Ảnh: Eroteme.co.uk. |
Mercy hẳn có rất nhiều bỡ ngỡ với thế giới mới của cô. Mới vài ngày trước đó, cô bé còn đang ở trại trẻ mồ côi Malawi mà giờ đây đã là thành viên mới của một gia đình nổi tiếng, sống trong tòa nhà trị giá khoảng 24 triệu USD tại Mayfair, London. Người qua đường đã nhìn thấy Mercy sáng 20/6 vừa qua khi cô bé chơi đùa cùng người vú nuôi của mình bên ngoài tòa nhà. "Mercy có vẻ khá bối rối. Điều này cũng dễ hiểu bởi mọi thứ đến với cô bé quá nhanh. Nếu bé cũng thích nghi tốt như David Banda thì sẽ không có chuyện gì xảy ra", một nguồn tin nội bộ cho biết.

|
| Mercy bên ngoài tòa nhà của Madonna ở Mayfair sáng 20/6 vừa qua. Ảnh: David Parker. |
Madonna đang phải đối mặt với khá nhiều chỉ trích vì cô đã vội vàng mang Mercy đến "ra mắt" giáo phái Kabbalah, không cho cô bé có nhiều thời gian nghỉ ngơi và làm quen với cuộc sống mới lạ. Trước đó Mercy, được vú nuôi tháp tùng, đã phải bay hai chuyến liên tiếp từ Malawi tới Nam Phi rồi sau đó mới đến Heathrow, London.

|
| Madonna hy vọng Mercy sẽ thích nghi nhanh với cuộc sống mới, giống như David Banda đã làm được. Ảnh: AP. |
Các chuyên gia tâm lý, những người đã lên án nữ hoàng nhạc pop vì cách cư xử không mấy khéo léo này của cô cho rằng thế nào Mercy cũng sẽ bị những "cú sốc văn hóa". Trong khi đó tại Malawi, James Kambewa - người tự nhận là cha của cô bé - đang hết sức buồn bã vì cô ca sĩ nổi tiếng đã mang con gái mình đi. "Mercy của tôi thế là đã đi rồi. Madonna đã dùng tiền và quyền lực để đạt được điều cô ta muốn. Tôi chẳng thể làm được gì. Tôi chỉ biết tự an ủi với ý nghĩ dòng máu của tôi vẫn đang chảy trong người con bé, bây giờ và mãi mãi", anh này than thở.
Thụy Anh
|