|
Xét xử kẻ tung ảnh nóng của Quán Hy
Hôm 6/4, nhân vật được cho là người đầu tiên phát tán hơn 1.000 tấm ảnh mát mẻ của Trần Quán Hy và một số người đẹp Hong Kong đã ra tòa để được xét xử. Tuy nhiên anh này phủ nhận lời buộc tội của tòa. >> Trần Quán Hy sẽ là 'kẻ đồi trụy' >> Thực hư chuyện Trần Quán Hy tự tử
Sze Ho Chun, nhân viên cửa hàng máy tính Elite Multimedia tình cờ phát hiện được những tấm ảnh trong laptop Trần Quán Hy khi nam ca sĩ này đưa máy tính đi sửa vào năm 2006. Sau đó, Sze copy những bức ảnh vào một server máy tính có kết nối với Internet. Những tấm ảnh này đã nhanh chóng được download và phát tán khắp mọi ngõ ngách, khiến cho những người liên quan trở thành tâm điểm của dư luận và phải chịu khổ sở trong suốt một thời gian dài.

|
| Một trong những tấm ảnh bị tung lên mạng. Ảnh: ON. |
Theo dự kiến, phiên tòa xét xử Sze Ho Chun sẽ diễn ra trong 10 ngày kể từ ngày 6/4. Theo cáo trạng, Sze đã lưu 1.300 tấm ảnh mát mẻ của Quán Hy và các kiều nữ Hong Kong như Trương Bá Chi, Trần Văn Viên, Chung Hân Đồng... trên đĩa và bán chúng cho nhiều khách hàng, làm nên một vụ scandal khuấy đảo Hong Kong. Người này cũng bị buộc tội đã hướng dẫn khách hàng cách truy cập vào mạng để tìm kiếm ảnh. Trong ngày xử đầu tiên, Sze không thừa nhận hành vi truy cập vào máy tính của Trần Quán Hy.

|
| Trần Quán Hy trong buổi gặp gỡ báo chí Singapore hôm tuần trước. Ảnh: AF. |
Trong khi đó, nhân vật chính của vụ ảnh nóng, Trần Quán Hy vẫn tiếp tục đi các nước để quảng bá cho bộ phim Sniper, dù tính mạng bị đe dọa bởi những nhân vật giấu mặt. Trả lời báo chí, anh cho biết: "Nếu nói tôi không sợ tức là nói dối. Tôi có lo lắng nhưng vẫn quyết định phải làm những gì là cần thiết nhất". Để đảm bảo an ninh cho mình, Quán Hy nhờ đến sự trợ giúp của 20 nhân viên an ninh, trong đó có bốn vệ sĩ mặc đồng phục có trang bị súng ngắn, canh gác nghiêm ngặt.
Nguyễn Hương
|