Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ tư, 7/1/2009, 09:32 GMT+7

Đừng nghĩ cháu của Bảo Quốc là sướng

Vừa bước sang tuổi 21, diễn viên trẻ Gia Bảo của sân khấu kịch Phú Nhuận không còn là một gương mặt xa lạ với khán giả TP HCM. Không chỉ là một cây hài có duyên, trong năm qua anh còn kịp để lại dấu ấn với khán giả qua vai Tân trong vở “Trai mới lớn”. Anh chàng cháu đích tôn của NSƯT Bảo Quốc đã có những phút trải lòng với Ngoisao.net trong một buổi chiều khá yên bình.

- Sinh ra trong một gia đình toàn những nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Thanh Nga, NSƯT Bảo Quốc, Hữu Châu… con đường đến với nghệ thuật của anh có gì đặc biệt?

- Lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu là lúc tôi hai tuổi, khi đó tôi đóng vai con của ông nội tôi - NSƯT Bảo Quốc. Ngay từ nhỏ tôi đã được mọi người trong gia đình ẵm đi diễn cùng, chính vì thế mà nó sớm hình thành trong tôi niềm đam mê sân khấu mãnh liệt. Năm 13 tuổi, tôi bắt đầu đi diễn chuyên nghiệp bằng một vai trong vở Khi đàn ông có bầu của sân khấu kịch Sài Gòn, do chú Phước Sang thực hiện.

Diễn viên Gia Bảo.

- Thông thường, các gia đình nghệ sĩ thường không khuyến khích con cháu của họ theo nghệ thuật vì họ cho rằng đời nghệ sĩ rất cực. Thế còn gia đình anh thì sao?

- Tất cả mọi người trong gia đình đều ủng hộ tôi theo nghề. Nhà tôi đã bốn đời sống với nghiệp diễn, từ ông bà cố, ông nội, bà cô đến các bác, các cô, các chú… ai cũng đam mê nghệ thuật và sống chết với nghề, không ai trong số họ có tư tưởng chán nản hay có ý định bỏ nghề cả. Khi thấy tôi muốn trở thành diễn viên, mọi người đều khuyến khích và chỉ dạy rất nhiều, bởi đây không còn là nghề mà đã trở thành nghiệp của dòng họ tôi.

- Là cháu của rất nhiều nghệ sĩ tài danh trên các sân khấu Sài Gòn, anh gặp phải những áp lực gì?

- Áp lực nhiều lắm! Các ông bà, chú bác của tôi đa số đều là những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực kịch nghệ của Việt Nam. Chính vì thế, tôi chỉ có một tâm nguyện khi làm nghề là phải tiếp tục làm rạng danh dòng họ chứ không được phép làm mất đi danh tiếng quá lớn mà các thế hệ trước đã gầy dựng được. Là cháu của NSƯT Bảo Quốc, Thanh Nga… nên đi đâu tôi cũng được mọi người thương, nhưng cũng có những người cho rằng tôi chỉ “dựa hơi” vào gia đình chứ không làm được trò trống gì. Nghe thế tôi cảm thấy buồn lắm, có lúc rất là tức, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn điều đó, bởi nhờ vậy vô tình lại khiến tôi phải cố gắng thật nhiều để chứng tỏ cho người ta thấy khả năng của mình.

- Năm qua, anh đã tạo được ấn tượng với khán giả qua vai Tân trong vở “Trai mới lớn” trên sân khấu kịch Phú Nhuận. Anh có thể nói đôi điều về vai diễn này?

- Khi nhắc đến vở diễn Trai mới lớn, tôi cảm thấy đó thực sự là một điều may mắn. Ban đầu đây không phải là vai dành cho tôi, diễn viên chính vì có việc bận nên tôi được đôn lên để thay vai và đó cũng chỉ là vở diễn tốt nghiệp của một đạo diễn trẻ. Thời gian tập vở này rất căng thẳng vì phải thay ê kíp diễn viên bốn, năm lần nên mất công mất sức nhiều lắm. Đôi lúc tôi cũng thấy nản vô cùng, nhưng đã giúp người ta thì tôi muốn mình phải làm cho đến nơi đến chốn nên cố gắng để hoàn thành. Trước khi vở này lên sàn diễn báo cáo tốt nghiệp, cô Hồng Vân có nói với tôi, nếu tôi diễn tốt thì sẽ giữ lại kịch bản này và dựng lại cho hay hơn để “đẩy” tôi lên luôn. Còn trong trường hợp tôi không diễn tròn vai thì đành phải cắt, nhường cơ hội cho người khác. Hôm công diễn, tôi đã diễn xuất bằng tất cả những cảm xúc bị dồn nén bao nhiêu năm nay, diễn nhập tâm và không còn là mình nữa. Diễn xong, cô Hồng Vân cầm bó hoa lên trao và dành cho tôi rất nhiều lời khen ngợi. Sau đó thì Trai mới lớn chính thức được lên lịch để diễn và cũng đã gây được sự chú ý nhất định với khán giả. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì sự cố gắng của mình đã được đền đáp.

Hai ông cháu rất giống nhau.

- Từ một diễn viên chỉ được xuất hiện trong những vai quần chúng cho đến thời điểm này đã tạo được chút tên tuổi, anh cảm thấy như thế nào?

- Quả thực, để cái tên mình có thể đứng độc lập được như bây giờ là cả một quá trình “trầy vi tróc vảy” của tôi. Không phải là chảnh, nhưng tôi thấy đó là kết quả xứng đáng cho sự phấn đấu của mình. Mọi người đừng có lầm tưởng rằng là cháu của Bảo Quốc, Thanh Nga, Hữu Châu, Hữu Lộc, Hà Linh… là sướng. Người đời vẫn thường nhìn vào thế hệ sau bằng con mắt khắt khe hơn, do đó tôi luôn cảm thấy áp lực. Có được chút thành công với vai Tân và có chút danh tiếng, tất nhiên là tôi vui lắm, nhưng tôi cảm nhận được rằng ông nội còn vui hơn thế. Tôi nghĩ đối với ông thì không có gì hạnh phúc bằng việc con cháu mình được khán giả thương mến cả. Nói vậy thôi, chứ với tôi Trai mới lớn chỉ mới là thành công nhỏ bước đầu, tôi còn phải cố gắng rất nhiều nữa. Trước mắt, qua Tết tôi sẽ được giao một vai khá lạ trong vở Lôi vũ, tôi nghĩ đó sẽ là một cơ hội để tôi có thể tiếp tục khẳng định mình.

- Tuy còn rất trẻ nhưng anh đã sống một cuộc sống tự lập từ khá lâu rồi, vì sao vậy?

- Gia đình tôi muốn con cháu trong nhà phải biết tự lập, không được dựa dẫm vào ai. Ngay cả bản thân tôi cũng thế, không muốn mình quá phụ thuộc vào những người trong nhà nên tôi đã dọn ra ngoài sống riêng từ mấy năm nay. Thuê nhà sống một mình nên hàng tháng cứ đến kỳ trả tiền nhà là tôi cũng phải vắt giò lên cổ để “cày” đấy. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả và danh tiếng, nếu như từ nhỏ đến lớn tôi cứ sống phụ thuộc vào những người xung quanh thì có lẽ tôi đã không được như bây giờ. Cuộc sống tự lập đã dạy cho tôi rất nhiều điều, nó giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn.

- Mới 21 tuổi mà đã sớm phải lo chuyện cơm áo gạo tiền như vậy, đã bao giờ anh chùn bước trước những khó khăn?

- Nhiều lúc tôi cũng thấy mệt mỏi lắm chứ! Thời điểm chưa có Trai mới lớn tôi buồn lắm, đêm nào cũng xách xe đi diễn những vai nho nhỏ không có tên, lắm lúc thấy nản muốn xin Tổ cho tôi ngưng làm nghề. Làm diễn viên mà không nổi tiếng nó cực lắm, người ta coi thường nữa, kể ra thấy xót xa vô cùng. Nhưng rồi tôi tự nhủ là thôi kệ, cứ cố gắng rồi sẽ có lúc ông Tổ “đãi” mình. Thực sự con đường nghệ thuật của tôi không hề được trải hoa hồng như người ta vẫn nghĩ, ngược lại nó chông gai lắm. Đi đâu người ta cũng đóng sập bức tường trước mặt mình hết, rồi là bị ăn chặn cát-xê, bị phá giá nhưng cũng đành im lặng. Nói chung, cuộc sống không hề bình lặng chút nào, song tôi sẽ cố gắng sống và làm việc để xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình cũng như khán giả của mình.

Chàng diễn viên trẻ đã có lúc thấy nản lòng với nghề diễn.

Gia Bảo làm “bầu sô”:

Lần đầu tiên, chàng diễn viên trẻ Gia Bảo sẽ làm “bầu sô” của một vở hài kịch hoành tráng mang tên Sui gia đại chiến, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi: NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Ngọc Giàu, nghệ sĩ Hồng Nga, quái kiệt Kim Ngọc, Trung Dân, Tiểu Bảo Quốc, Phương Dung, Hiếu Hiền, Huỳnh Đông, Trương Quỳnh Anh, Hiếu Hiền, Hải Hùng…

Đây là một vở hài kịch tưng bừng, vui nhộn do diễn viên Gia Bảo kết hợp với Trung tâm văn hóa quận 1 tổ chức, sẽ được công diễn vào lúc 20h từ ngày mùng 1 đến mùng 7 Tết Kỷ Sửu tại nhà hát Bến Thành, TP HCM. Sui gia đại chiến là một món ăn tinh thần khá lạ dành cho mọi lứa tuổi, các diễn viên của cả ba thế hệ sẽ cùng nhau tung hứng và đem đến cho các khán giả những tràng cười sảng khoái nhân dịp xuân về.

Vở diễn do NSƯT Trần Ngọc Giàu làm đạo diễn, với ba loại giá vé 100.000 - 120.000 - 150.000 đồng. Diễn viên Gia Bảo cho biết, để thực hiện được vở diễn này anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, song anh vẫn cố gắng hết sức vì ý nghĩa cao đẹp của chương trình. Đó là anh sẽ trích một phần từ số tiền bán vé để làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo không nơi nương tựa. Ngay sau khi các đêm diễn kết thúc, anh sẽ cùng các diễn viên trẻ thành lập một nhóm từ thiện đi đến tận nơi để trao số tiền trên cho những mảnh đời bất hạnh.

Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp


 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp