|
Ngọc Diễm rất nhớ Việt Nam
Hai ngày vừa qua, Ban tổ chức đã sắp xếp cho thí sinh đi tham quan Melaka, một thành phố du lịch nổi tiếng của Malaysia. Trong nhật ký của mình, người đẹp Việt Nam đã tâm sự những cảm xúc thú vị của cô khi đến với vùng đất này. >> Ngọc Diễm tự tin với phần thi tài năng >> Người đẹp Thái Lan đoạt giải phong cách
|

|
| Ngọc Diễm làm điệu ở Melaka. |
Melaka không có sự nhộn nhịp và vẻ đẹp hiện đại như Kualar Lumpur, nhưng những di tích lịch sử cùng với sự thâm trầm, cổ kính đã thu hút các thí sinh. Phải mất 2 giờ để di chuyển từ Kualar Lumpur đến Melaka. Vì các thí sinh đều khá mệt cho buổi tập luyện ngày hôm qua, lại phải dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi, nên khi lên xe hầu hết đều... tiếp tục ngủ. Khi đến nơi, tất cả mọi người đều phấn khởi và thoải mái khi được hít thở bầu không khí trong lành. Melaka đem đến vẻ êm đềm dễ chịu, nhiều núi, nhiều vườn tược, cây cỏ. Tự nhiên nhớ Việt Nam ghê. Cảnh bình yên như nông thôn Việt Nam vậy.

|
| Người đẹp tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở Melaka. |
Đó chưa phải là tất cả. Phần thú vị nhất có lẽ là cuộc du thuyền trên sông. Mọi người đã vô cùng phấn khởi khi Ban tổ chức thông báo rằng có "tiết mục" này trong chương trình. 45 thí sinh chia làm 3 chiếc thuyền. Nhưng cô gái xinh xắn thi nhau chụp hình, tạo dáng va cười đùa. Bên bờ sông là nhà cửa, vườn tược vẫn còn giữ nhiều nét cổ kính, xen lẫn các tòa cao ốc hiện đại. Nhiêu du khách đi trên những chiếc thuyền khác đã vỗ tay khi nhìn thấy các thí sinh của MTI. Ban tổ chức ngược lại rất lo lắng, canh chừng từng thí sinh vì "sợ các người đẹp ngã xuống nước". Mình rất có cảm tình với Ban tổ chức cuộc thi này, họ nghiêm khắc nhưng hết sức tình cảm và luôn dành cho thi sinh sự quan tâm, động viên những lúc cần thiết nhất.

|
| Chụp ảnh cùng các bạn thí sinh. |
Sau khi kết thúc chuyến du ngoạn trên thuyền, moi người được đưa đến một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Malaysia là Eye on Malaysia. Đó là một vòng xoay khổng lồ, đưa mọi người lên cao, từ vị trí đó, có thể nhin thấy toàn cảnh Melaka. Chika, Miss Indonesia sợ độ cao, không lên được, phải "tiếc nuối" ở dưới đất ngắm mọi người.
Một số hình ảnh tại Melaka:







Nguyễn Hương
|