Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business siu black Copyright © 1997-2010 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc kinh điển 'Love Me Tender' của ông vua nhạc Rock and roll Elvis Presley do giọng ca ngọt ngào Nana Mouskouri trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Trần Ngọc Linh ở email linhngoc91@gmail.com và lời nhắn: "Một Valentine nữa lại đến. Năm nay ngày tình yêu thật đặc biệt vì nó trùng với mùng Một Tết nguyên đán, Mong rằng sự trùng hợp kỳ diệu này sẽ mang đến một năm mới ngập tràn tình yêu cho tất cả mọi người. Em rất mong được nghe lại ca khúc Love Me Tender của Elvis Presley trên chuyên mục Giai điệu bất hủ. Em cảm ơn chuyên mục rất nhiều".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Hot girl Midu 'cưới' MC Tuấn Tú
Thanh Thúy - Đức Thịnh khoe con trai
Nhạc sĩ Đức Trí bất ngờ cưới vợ
Kim Hiền và lễ cưới nơi giáo đường
Huỳnh Thanh Tuyền lộ diện cùng chồng
Chồng Thùy Lâm 'tháp tùng' vợ
Hiếu Hiền khoe vợ sắp cưới
Khải Anh nói về quan hệ với Thủy Top
Donatella Versace trông như xác ướp
 
 
Thứ bảy, 20/12/2008, 01:10 GMT+7

Tôi đã qua tuổi chạnh lòng

Bận bịu đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo Vietnam Idol, MC cho show truyền hình thực tế “Love bus - Hành trình kết nối những trái tim”, với nụ cười tươi hết cỡ luôn thường trực trên môi, Siu Black thẳng thắn bộc lộ quan điểm về tình yêu đôi lứa, về cuộc sống hiện tại.

- Nhiều người kể rằng sau màn ảnh chị Siu "vừa theo Love bus vừa khóc". Xin chị chia sẻ một khoảnh khắc đã khiến chị rơi nước mắt khi thực hiện chương trình "Hành trình kết nối những trái tim"?

- Kỷ niệm với Love bus nhiều lắm, mỗi chặng đường là một câu chuyện. Tôi không thể quên cảm giác của mình khi đến thăm nhà những cụ già neo đơn. Có cặp vợ chồng ông bà cụ con cái đi làm ăn xa cả, đã hơn 80 tuổi nhưng hai người vẫn tíu tít, chăm sóc yêu thương nhau hết mực. Nhìn họ tôi không cầm được xúc động, tôi còn trẻ mà không hạnh phúc bằng cặp vợ chồng già. Tôi còn thua kém họ lắm.

Siu Black và đồng nghiệp Trần Mạnh Tuấn, hai giám khảo cá tính của Vietnam Idol. Ảnh: VietnamIdol.vn.

- Chịu nhiều thiệt thòi trong chuyện tình cảm, lại tham gia một chương trình liên quan đến tình yêu, nhiều fan lo sợ chị Siu chạnh lòng, chị muốn nói điều gì với các bạn ấy?

- Đừng lo nhé, tôi đã quá tuổi chạnh lòng rồi. Chương trình lại hay, nó ngược lại hẳn với chuyện của tôi đấy chứ. Ở đây tôi nhìn thấy các cơ hội được mở ra cho bạn trẻ để đi tìm tình yêu. Tôi muốn mọi người hạnh phúc hơn tôi. Thất bại trong hôn nhân thật ra là có ích cho tôi trong việc trau dồi kinh nghiệm để chia sẻ lại với các bạn trẻ.

Luôn cười hết ga là bí quyết giữ sự lạc quan của Siu Black. Ảnh: VietnamIdol.vn.

- “Nếu một người lúc nào cũng có thể mỉm cười được trước tất cả mọi điều thì chắc chắn người đó trong lòng phải có một rạn nứt đau đớn”, chị Siu có cảm nhận gì về câu nói này?

- Nếu là rạn nứt hay nỗi buồn, thì mọi người đều biết tôi chỉ có một nỗi buồn ấy thôi.

- Chị nhìn lại về cuộc hôn nhân đổ vỡ như thế nào?

- Nhìn vào cuộc hôn nhân đã qua, tôi thấy tình yêu là thứ ta nên giành thời gian để tìm hiểu kỹ. Tôi còn nhớ ngày mới ra trường chưa được ai biết đến. Bất ngờ quen chồng cũ trong một lần giao lưu văn hóa từ chuyến đi Campuchia (chồng cũ của chị khi đó là vận động viên trong đội bóng chuyền giao hữu). Chúng tôi đi cà phê rồi anh ấy lên đoàn thăm tôi hoài. Chỉ sau vài tháng chúng tôi cưới nhau. Nhưng hôn nhân bắt đầu rạn vỡ từ những chuyện nhỏ mà không giải quyết được.

- Nhưng giới trẻ bây giờ sống rất gấp gáp, họ nói thế mới là sống, chị nghĩ sao?

- Đừng mù quáng quá! Không tìm hiểu, thấy gì đó là đã trao nhau hết rồi khiến tất cả diễn ra và kết thúc đều dễ dàng. Đôi khi bị tổn thương mà chính các em cũng không biết.

- Chị từng nói “tôi chỉ muốn làm bạn với nam giới cho vui thôi”. Nhưng ai cũng cần một bến xe cuộc đời phải không chị?

- Tôi sợ gặp phải đàn ông đểu, sợ sự giả dối, không làm cho mình tin tưởng. Lúc nào ông trời bảo “ừ” hãy hay. Mà tôi đâu có nghĩ nhiều đâu nên cũng thấy nhẹ lòng. Bạn nam giới của tôi, có người thành đạt, có người bất mãn, có người lạc quan, người lại không lối thoát... Tôi nói với họ, mọi việc đều có giai đoạn, từ chưa vững đến ổn định và cuối cùng là thành công. Chuyện tình cảm cũng vậy.

- Giờ chị đang sống trong tâm trạng của người khát khao tình yêu hay tâm trạng của người đang yêu?

- Cả hai. Yêu con, yêu nhạc, yêu đời, yêu người… tôi có nhiều thứ để yêu lắm. Tôi yêu những gì mình đang có. Đôi khi mong một mái ấm có đầy đủ các thành viên. Nhưng tôi đã tự xác định với lòng mình, phải biết trân trọng, cuộc sống này còn bao người phải khổ tâm hơn tôi.

- Khi buồn chị giải khuây thế nào vậy?

- Như bao người, bức bối thì khóc, đói thì ăn thật nhiều. Mà các ông bạn thích rủ tôi đi uống lắm vì cái tính nhiệt tình của tôi, uống say rồi mới xin phép về (cười).

Nhưng tôi thích nhất là xong việc được về Kontum với đứa út (công việc của Siu Black phải thường xuyên ở Sài Gòn, còn con thì ở Kontum). Mỗi lần gặp con lại thấy nó trưởng thành hơn, đã biết thương mẹ nhiều hơn. Đứa lớn đang học đại học ngành cơ khí và ở với ba nên cũng ngoan hơn.

Siu Black tỏa sáng bên hai MC trẻ. Ảnh: Lovebus.vn.

- Quay về với công việc, được làm việc bên đội ngũ các bạn trẻ, chị phải chịu áp lực gì?

- Hồi mới nhận làm Love bus tôi lo chết được. Không biết mình sẽ phải nói thế nào nên tôi đọc, xem tài liệu điên cuồng, quyết tạo cho mình một phong cách tự nhiên thoải mái nhất. Khi tâm lý đã sẵn sàng và bắt tay vào làm rồi thì trở ngại nào cũng Ok hết. Mà hai bạn MC làm việc cùng tôi rất hay, mỗi người mỗi vẻ. Xuân Bắc có kinh nghiệm, hài hước lại “cứng cựa” trong chuyện tình cảm (cười). Bảo Thy là một ngôi sao trong lòng giới teen, cô bé trẻ trung trong sáng, chưa từng yêu bao giờ. Chúng tôi bổ trợ cho nhau, bộ ba này hứa hẹn sẽ còn quậy dữ hơn trong các số tiếp (cười vang).

Đạo diễn Lưu Huỳnh rất "gật gù" với phần đảm nhiệm vai má mì của Siu Black.

- Chị có thể chia sẻ thêm về vai diễn của mình trong những bộ phim Tết năm nay?

- Ôi, tôi chạy từ cô giáo đến má mì. Trong Giải cứu thần chết tôi đóng vai một cô đã hát dở lại còn dạy thanh nhạc với câu cửa miệng "Thi đâu rớt đó có đâu mà buồn". Cô giáo bị bọn nhỏ trêu là “ hát dở mà bày đặt thi Idol”. Còn vai má mì trong Huyền thoại bất tử cực kỳ gian ác, ranh mãnh. Ai xem xong phim mà ghét tôi là thành công lắm đó. Trong phim tôi đánh tơi tả các em không chịu “bán”. Ngồi nghỉ giữa giờ các em lại chạy ra kêu tôi: “Má mì ơi, giới thiệu cho con anh nào đẹp trai nha!”. Vui lắm!

- Giáng sinh sắp đến rồi chị chuẩn bị đi "quậy" ở đâu?

- Noel đúng vào đêm gala của Vietnam Idol. Vì thế tôi phải có mặt tại Nhà hát Hòa Bình để làm nhiệm vụ của hội đồng nghệ thuật cùng Hồ Hoài Anh và Trần Mạnh Tuấn. Sau đó là một khoảng lặng cho riêng mình vì tôi là người theo đạo Thiên Chúa. Giờ tôi cất hết mọi ký ức năm xưa về phía sau, nỗi buồn thì giữ cho riêng mình còn vẫn vui tươi là chính.

Nga Linh thực hiện

 
Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Clip "Ngàn lần khắc tên em".
Theo chân 'sao'
Perhaps in a nod to her beloved feline, Kitty Purry, singer Katy Perry escapes the Los Angeles rain on Tuesday underneath a cute cat-shaped umbrella.
Người đẹp vừa đính hôn Katy Perry cầm một chiếc ô hình mặt mèo rất "xì-tin" khi cô một mình rời khỏi phòng tập thể dục và đi bộ dưới mưa ở Los Angeles hôm thứ 3, 19/1. Ảnh: National Photo Group.
Bất chấp trời mưa và đường ướt, hai mẹ con Jessica Alba vẫn say mê đi mua sắm và dạo phố ở Los Angeles chiều qua 20/1. Ảnh: Splash News Online.
 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngôi Sao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Sách hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp