|
Hoa hậu đem theo diêm nếu lạc đến đảo hoang
Trở thành nữ hoàng sắc đẹp thế giới, Hoa hậu Nga sẽ tham gia rất nhiều hoạt động, đi đến rất nhiều quốc gia để hoàn thành sứ mệnh của một tân Hoa hậu. Cùng chia sẻ những suy nghĩ của Ksenia Sukhinova qua bài phỏng vấn được thực hiện trước đêm chung kết, đăng trên Missworld.com. >> Khoảnh khắc ấn tượng của tân Hoa hậu Thế giới >> Người đẹp Nga đăng quang Miss World 2008
 |
| Ksenia Sukhinova đăng quang Hoa hậu Thế giới 2008. |
- Nếu bị lạc vào một hoang đảo và chỉ được mang theo 1 thứ, lựa chọn của chị là gì?
- Tôi sẽ mang theo một bao diêm. Chúng ta không thể nào sống sót nếu thiếu lửa.
- Ai là người chị ngưỡng mộ nhất trên thế giới?
- Ole Einar Bjorndalen, vận động viên trượt tuyết nổi tiếng người Nauy. Anh ấy là nhà vô địch Olympic, nhà vô địch thế giới... và luôn nỗ lực để vươn cao hơn trong sự nghiệp thể thao của mình. Tôi ngưỡng mộ anh ấy.
- Điều điên rồ nhất mà chị từng làm?
- Tôi đã tham gia một cuộc thi thể thao và ghi tên vào đường bơi dài 1 dặm (khoảng 1,6 km) khi mới 12 tuổi. Tôi đã bơi ra biển lớn mà không có các huấn luyện viên chăm sóc. Lúc đó cảm giác thật lạnh và kinh khủng.

|
| Ksenia mơ ước trở thành siêu mẫu nổi tiếng thế giới. |
- Tự đánh giá, chị thấy thành tích lớn nhất mình đạt được là gì?
- Tôi nghĩ tôi đã cố gắng rất nhiều để có được những thành tích trong lĩnh vực thể thao. Năm ngoái (2007) tôi đã đăng quang Hoa hậu Nga. Nhưng tôi cảm thấy mình cần làm được những điều to lớn hơn nữa.
- Nếu có thể du hành ngược thời gian, chị muốn đến nơi nào?
- Tôi muốn đến Pháp vào thời của những chàng lính ngự lâm oai hùng. Thời đó, con người ta sống đầy đam mê, lãng mạn, kiêu hãnh và dũng cảm.
- Bộ phim mà chị yêu thích nhất?
- Đó là một bộ phim rất xúc động của Nga từng đoạt giải Oscar: Moscow doesn’t believe in tears (Tạm dịch là Mátxcơva không tin vào nước mắt).

|
| Nghe nhạc tùy theo tâm trạng. |
- Ban nhạc mà chị yêu thích?
- Điều này tùy thuộc vào tâm trạng. Khi buồn, tôi thích nghe nhạc của Sting, còn khi muốn nhảy thì tôi chọn nhạc house.
- Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của mình?
- Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ phía Bắc nước Nga (Siberia) tên là Nijnevartovsk. Từ khi còn nhỉ, tôi đã là một cô bé rất yêu thích thể thao. Khi mới 5 tuổi, mẹ đã đưa tôi đến phòng tập thể dục và cuối cùng thì tôi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp ở môn này. Nhưng không may, do trấn thương nên tôi đã phải giã từ sự nghiệp thể thao của mình. Sau đó tôi cũng cố gắng học bơi và múa ballet.
Khi 13 tuổi, tôi bắt đầu làm quen với trượt tuyết và cũng có những kết quả khả quan ở môn nghệ thuật này. Nhưng tôi quyết định thi vào Đại học và không chuyên tâm vào thể thao nữa. Bây giờ, tôi đang theo học Đại học Dầu khí Tyumen. Tôi đã giành được danh hiệu Sinh viên xuất sắc năm 2006.
Tôi thích đi du lịch tới nhiều nơi. Tôi cũng cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho ba mẹ, bạn bè và cả... chú mèo đáng yêu của tôi nữa.
Phương châm sống của tôi là: "Dù có chuyện gì xảy đến, hãy cứ tiến về phía trước".
Mỹ Dung

|