|
Từ làm nail trở thành ca sĩ
Trong tình hình thị trường âm nhạc Việt Nam được đánh giá là đã bão hòa như hiện nay, không ít ca sĩ Việt kiều vẫn quyết định quay trở về phát triển sự nghiệp ca hát. Sau 6 năm theo cha sang Mỹ sinh kế chủ yếu bằng nghề làm nail, ca sĩ Dương Thiên Hoàng trở về VN ra mắt album đầu tiên mang tên "Hãy nói một lời thôi".
Quê gốc ở Bạc Liêu, một tỉnh miền Tây Nam Bộ, học hết lớp 12, năm 1999 Thiên Hoàng lên TP HCM với ước mơ trở thành ca sĩ.
Chưa kịp bắt đầu sự nghiệp tại Sài Gòn, Hoàng được cha đưa sang Mỹ. Trước khi ra đi, chàng "công tử Bạc Liêu" tự hứa với lòng sẽ kiếm nhiều tiền về Việt Nam tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát anh nuôi dưỡng từ bé.
 |
| Dương Thiên Hoàng với khởi nghiệp là nghề làm nail đã quyết tâm trở thành ca sĩ. |
Thời gian đầu sống tại Mỹ, Thiên Hoàng vẫn quyết tâm theo học nhạc, học đàn orgue để theo đuổi giấc mơ đến với nghệ thuật. Nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép, Thiên Hoàng đành tạm gác đam mê lại để kiếm kế sinh nhai và học thêm tiếng Anh.
Như hầu hết người Việt sinh sống ở Mỹ, chàng trai miền Tây Nam Bộ kiếm sống bằng nghề làm nail. Mỗi năm, Thiên Hoàng về thăm mẹ và chị gái 4 tháng. Trong khoảng thời gian đó, anh vẫn tranh thủ học nhạc với nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc. Với chất giọng nam trung, anh tự cảm thấy mình thích hợp với dòng nhạc trẻ, trữ tình nhưng không hướng đến dòng nhạc quá thị trường.
Tuy nhiên, thị trường âm nhạc Mỹ với đầy rẫy các ngôi sao ca nhạc đình đám không tạo điều kiện cho chàng ca sĩ trẻ mới vào nghề phát triển sự nghiệp âm nhạc thuận lợi. Sinh hoạt âm nhạc của cộng đồng người Việt tại Mỹ chỉ hoạt động chủ yếu trong hai ngày cuối tuần, không sôi động, dày đặc và nhiều cơ hội đứng trên sân khấu như ở Việt Nam.
Trong 2 lần về nước gần đây, Thiên Hoàng vừa tranh thủ thực hiện xong album vol.1 "Hãy nói một lời thôi" ấp ủ từ lâu.
 |
| Anh chọn dòng nhạc trẻ, trữ tình nhưng không quá thị trường để theo đuổi. |
Không có điều kiện tiếp cận thị trường âm nhạc trong nước, còn nhiều bỡ ngỡ trong bước đầu đến với nghề ca hát, Thiên Hoàng phải tự một mình lo từ A đến Z để ra mắt thành công sản phẩm âm nhạc đầu tiên của riêng anh. Phần biên tập nội dung album anh nhờ nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc giúp và hình ảnh là do nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn thực hiện.
Album được chia làm hai phần: phần 1 gồm CD với 10 ca khúc độc quyền do nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc và nhạc sĩ Lý Huỳnh Long sáng tác, phần 2 là DVD gồm 6 ca khúc độc quyền quay video clip do nhạc sĩ Lã Văn Cường và Võ Anh Chí thực hiện tại Trị An (Đồng Nai) trong thời gian vẻn vẹn chỉ có 3 ngày.
Vất vả và tự xác định từ đầu là sẽ phải nỗ lực nhiều để đủ sức cạnh tranh với các tên tuổi đã định hình trong lòng khán giả Việt Nam nhưng Thiên Hoàng không nản lòng. Chàng ca sĩ trẻ đang ấp ủ dự định sẽ cho ra đời album vol.2 vào năm tới.
|
Các ca khúc trong album vol.1 Hãy nói một lời thôi của ca sĩ Dương Thiên Hoàng:
- Còn nhớ gì không em hát chung với nhóm Honey - Em quên (nhạc Lý Huỳnh Long, lời Đỗ Đình Phúc) - Hãy nói một lời thôi (Đỗ Đình Phúc) - Yêu trong xót xa (Đỗ Đình Phúc) - Còn có tôi mong chờ - Yêu hát với Hồng Mơ - Kiếp phù du - Trong chiều tà (nhạc Lý Huỳnh Long - lời Đỗ Đình Phúc) - Cô đơn lối cũ - Nào ai biết |
Hương Giang
|