|
Bắt hung thủ sát hại nhà Jennifer Hudson
Hơn một tháng sau vụ thảm sát bằng súng tại gia đình nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Jennifer Hudson khiến mẹ, anh trai và cháu trai của cô chết thảm, cảnh sát đã làm dịu đi sự hoang mang lo lắng của các cư dân bang Chicago khi tuyên bố họ đã bắt giữ kẻ tình nghi. >> Tìm thấy xác của cháu Jennifer Hudson >> Chưa tìm thấy cháu của Jennifer Hudson >> Mẹ và anh trai Jennifer Hudson bị bắn chết

|
| Kẻ bị bắt giữ William Balfour. Ảnh: AP. |
Theo Usmagazine, người bị bắt không phải ai xa lạ chính là William Balfour, anh rể của Jennifer Hudson, người trước đây đã bị cảnh sát Chicago thẩm vấn ngay sau khi vụ án mạng xảy ra nhưng với tư cách là "một người có liên quan đến vụ án" chứ chưa hề bị cáo buộc tội giết người ở thời điểm đó.
William Balfour bị bắt ở Illinois vì tội vi phạm lệnh quản chế đã có hiệu lực với anh ta sau khi anh này mắc tội mưu sát năm 1999. Theo một số nguồn tin, tháng trước các nhà điều tra đã tìm ra bằng chứng cho thấy William Balfour có một khẩu súng hoàn toàn trùng khớp với vũ khí được sử dụng trong vụ thảm sát tại nhà nữ diễn viên. Hiện cảnh sát đã chuyển anh ta tới Chicago và William sẽ chờ các cáo buộc đối với tội trạng của mình trong thời gian tới.
Trong vụ thảm sát gây xôn xao dư luận tại nhà riêng của diễn viên điện ảnh này hôm 24/10, cảnh sát đã tìm thấy thi thể Jason Hudson - anh trai Jennifer với một vết đạn ở ngực và bà Darnell Donnerson, 57 tuổi bị một vết đạn ở đầu. Vài ngày sau đó xác của Julian King - cháu Jennifer mới được tìm thấy trên băng ghế của chiếc ô tô đã bị mất cắp sau vụ án mạng.
|

|
| Jennifer Hudson cùng mẹ, chị gái và cháu trai. Ảnh: WireImage. |

|
| Jennifer Hudson, diễn viên đoạt giải Oscar năm 2007 phải đối mặt với nỗi đau quá lớn khi trong phút chốc mất đi 3 người thân. Ảnh: People. |
William Balfour, 27 tuổi, từng có 7 năm ngồi tù vì tội mưu sát, cướp ô tô, tàng trữ đồ ăn cắp và chỉ vừa mới được thả ra 2 năm trước đây. Bà Angela Russell, hàng xóm của gia đình Jennifer tại Chicago tâm sự: "cuộc hôn nhân giữa William và chị gái Jennifer vốn đã "cơm không lành canh không ngọt" song tôi không bao giờ nghĩ lại có thể có chuyện kinh khủng như thế này xảy ra".
Lê Hương
|