|
Từng nghĩ sẽ không yêu ai được nữa
Bốn năm qua, ca sĩ Vân Trường gần như vắng bóng hẳn trên thị trường âm nhạc. Có nhiều lời đồn thổi về anh song khán giả vẫn không thấy anh có một lời giải thích nào. Thế rồi, cuối năm nay anh đột ngột trở lại với hai album mang hai phong cách khác hẳn nhau, và hình ảnh cũng trở nên gợi cảm, trẻ trung hơn trước.
- Cách đây bốn năm, đang là một trong những ca sĩ được khán giả yêu thích thì bỗng dưng anh biến mất khỏi thị trường ca nhạc. Tại sao vậy? - Sau khi phát hành album vol.2 phát hành vào năm 2004, nhiều chuyện không may từ tình cảm đến công việc cùng lúc xảy đến với tôi, khiến tôi mất đi lòng tin và gần như buông xuôi tất cả mọi thứ. Khoảng thời gian đó tôi mất tinh thần lắm, lúc nào cũng có cảm giác stress nặng nề, không muốn làm gì hết. Sau đó, tôi nhận thấy mình vẫn còn yêu nghề rất nhiều nên quyết tâm đứng dậy. Việc đầu tiên là tôi đi tập thể dục để cho ngoại hình thay đổi nhằm tạo cảm hứng cho mình, rồi mới bắt tay vào làm CD.

|
| Ca sĩ Vân Trường. |
- Vì sao anh lại quyết định chọn thời điểm này để trở lại?
- Thật ra năm nay không phải là năm tốt đối với tôi, nhưng tôi quyết định trở lại vì không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Đã bốn năm tôi không ra CD nên rất sốt ruột, có người còn nói là tôi đã giải nghệ nữa kia. Chính vì thế, tôi muốn cho mọi người thấy là tôi vẫn còn rất yêu nghề và luôn hết mình với nghề.
- Thế còn thông tin anh qua Mỹ lập gia đình thì thực hư ra sao?
- Người ta thấy tôi đi lâu nên đồn vậy thôi. Năm 2006 tôi may mắn xin được visa đi Mỹ dài hạn, cho nên tôi ở lại bên đó khoảng 9 tháng. Ở Mỹ một tháng tôi diễn 4-5 show và thường là vào cuối tuần nên không thể đi đi về về được. Sau đợt đó thì tôi về Việt Nam nhưng lại tập trung vào làm hai CD một lúc, đôi lúc có show bên Mỹ thì lại bay qua hát. Vắng bóng một thời gian dài trên các sân khấu ca nhạc trong nước nên có lẽ vì vậy mà mọi người mới đồn tôi qua Mỹ lấy vợ chăng?
- Anh nói bốn năm trước anh từng gặp trắc trở trong tình yêu, thế còn bây giờ chuyện tình cảm của anh như thế nào rồi?
- Khi chia tay người yêu năm 2004, tôi nghĩ là mình sẽ không yêu được ai nữa. Đợt vừa rồi qua Mỹ tôi có gặp một người, chúng tôi quyết định đến với nhau nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Người đó thương tôi nhưng vì tôi là ca sĩ nên họ không thể yên tâm. Vài tháng ở bên cạnh nhau, tôi thấy vui nhưng cũng không ít mệt mỏi. Khi về Việt Nam, chúng tôi quyết định chia tay. Buồn lắm chứ! Nhưng thôi, chuyện gì đã qua rồi thì hãy để nó qua luôn. Bây giờ ước muốn của tôi là được đi hát, kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này vì tôi cũng không còn trẻ nữa.

|
| Anh vừa phát hành liền lúc hai album. |
- Với lần trở lại này, anh đặt ra mục tiêu gì cho mình?
- Cách đây hai tháng tôi phát hành album vol.3 theo thể loại nhạc xưa mang tên Thành phố mưa bay. Và bây giờ tôi lại tiếp tục cho ra mắt vol.4 với những tình khúc nhạc trẻ có chủ đề Hỡi người dối gian. Mấy ngày nữa tôi sẽ lên đường đi Mỹ lưu diễn đến tận qua Tết mới về, sau đó tôi hy vọng là mình có thể làm một liveshow trong năm 2009. Nếu thành công thì tôi sẽ rất vui, còn nếu như không được như ý muốn tôi cũng sẽ không buồn vì coi như tôi đã cống hiến hết mình cho khán giả. Ngoài ra, năm tới tôi cũng sẽ cố gắng làm một đĩa DVD để kỷ niệm, vì tôi rất ít video clip. Tôi đã nói là sẽ làm, dù cho có phải bán nhà hay bán xe.
- Thị trường ca nhạc trong nước đang bị bão hòa, còn anh thì đã vắng bóng quá lâu. Lần trở lại này anh nghĩ mình có còn được khán giả đón nhận như xưa?
- Dạo gần đây đi hát trở lại ở một số tụ điểm, đêm nào tôi cũng cảm thấy rất vui vì ở đâu tình cảm khán giả dành cho tôi cũng rất nồng nhiệt. Ở phòng trà có hôm tôi hát mười mấy bài mà khán giả vẫn còn ngồi lại. Đó là một động lực rất lớn để tôi có thể tiếp tục con đường ca hát của mình. Tôi nghĩ nghệ thuật như một vườn hoa với rất nhiều loài hoa khác nhau. Tùy sở thích, tính tình, gu nhạc mà mỗi khán giả sẽ có sự lựa chọn khác nhau, và tôi tin là mình vẫn còn một lượng khán giả riêng. Chính vì vậy mỗi lần bước ra sân khấu, tôi không quan tâm đến điều gì khác ngoài việc hát hết mình và biểu diễn thật hay.
- So với mấy năm về trước, con người anh đã có một sự thay đổi rất lớn?
- Ngày trước tôi trầm tính, ít nói nhưng bây giờ thì khác rất nhiều. Khi ngoại hình thay đổi, con người tôi cũng trở nên cởi mở hơn. Mặc dù tôi vẫn là tôi thôi, vẫn hay buồn, vẫn hay bị sốc trước việc này việc kia nhưng giờ thì tôi mạnh mẽ hơn và luôn sẵn sàng đứng dậy để bước tiếp.

|
| Đến giờ, chàng ca sĩ vẫn chưa tìm được người con gái của đời mình. |
- Ngoài việc ca hát, điều anh quan tâm đến nhiều nhất trong thời điểm hiện tại là gì?
- Đối với tôi, một điều đã trở thành thói quen đó là đọc sách. Tôi thích đọc những cuốn giúp mình khơi sáng tinh thần, giải tỏa được stress. Khi đọc sách, mọi nỗi buồn và sự căng thẳng sẽ vơi đi, đồng thời tiếp thêm nghị lực để tôi tiếp tục đi trên con đường chỉ có một mình mình.
|
Thông tin về album mới của ca sĩ Vân Trường:
Sau hơn bốn năm vắng bóng trên thị trường băng đĩa, tháng 9 vừa qua ca sĩ Vân Trường đã chính thức trở lại bằng album vol.3 Thành phố mưa bay theo thể loại nhạc xưa. Mới đây, anh tiếp tục phát hành album vol.4 Hỡi người dối gian với những ca khúc nhạc trẻ theo thể pop ballad và dance. Vẫn là một Vân Trường nồng nàn của Chân tình cách đây 8 năm, nhưng giọng hát anh dường như đã chín muồi hơn và có sức quyến rũ hơn.
Gần hai năm thực hiện, Vân Trường cho biết anh đã đặt rất nhiều tình cảm và tâm huyết cho lần trở lại này. Chọn dòng nhạc không quá sang trọng nhưng cũng không dễ dãi, những tình khúc trong Hỡi người dối gian có giai điệu và lời ca đẹp, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Những ai đã từng yêu mến anh với Chân tình của ngày xưa thì bây giờ có thể tìm lại đâu đó những nét tương đồng trong ca khúc chủ đề Hỡi người dối gian do nhạc sĩ Kỳ Phương sáng tác.
Một số ca khúc mới như Nỗi đau trong tim (Huy Cường), Lời từ biệt tình yêu (Lê Quang), Ngủ đi em (Khánh Lâm)… được hòa âm theo phong cách pop ballad dễ nghe, dễ cảm hứa hẹn sẽ trở thành “hit” mới của Vân Trường trong thời gian tới. Ngoài ra, với một số nhạc phẩm vốn đã rất quen thuộc trong những năm gần đây như Vị ngọt đôi môi (Lê Hựu Hà), Khoảng cách (Quốc Dũng), Duyên số cầm ca (Minh Khang), Đông tím (Lê Triều Quang) đã được anh thổi một luồng gió mới với cách xử lý rất tinh tế và cũng rất riêng. Đặc biệt, ca khúc Chân tình sẽ được remix lại theo phong cách dance sôi động nhưng vẫn giữ được cái “hồn” của bản pop trước đây, chắc chắn sẽ không làm thất vọng những ai từng một thời yêu thích bài hát này. |
Hàn Quốc Việt thực hiện Ảnh: Phạm Quang Sáng, Lathano

|