|
Vẫn chờ cảm giác lại được yêu
25 tuổi, hát, sáng tác lại vừa làm cô giáo dạy thanh nhạc, quỹ thời gian trong một ngày của Anh Thúy gần như được sử dụng tối đa cho công việc. Sau mối tình đầu tan vỡ đã lâu, cựu thành viên nhóm Mây Trắng vẫn chưa tìm lại được cảm giác "bị điện giật" như thủa nào.
Tách khỏi nhóm Mây Trắng từ năm 2001, Anh Thúy bước vào con đường ca hát như một ca sĩ độc lập. Tên thật là Thanh Thúy nhưng vì trùng tên với một nữ ca sĩ đàn chị đã thành danh nên cô chọn nghệ danh Anh Thúy.
Tự nhận mình là người dễ thích nghi và thực tế, Thúy cho biết cô không ngại thay đổi nhanh để bắt kịp thị hiếu thưởng thức âm nhạc của đại bộ phận giới trẻ hiện giờ. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện thành phố, Anh Thúy dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động biểu diễn âm nhạc.
 |
| Vừa hát, vừa sáng tác và dạy nhạc, thời gian này Anh Thúy chỉ tập trung cho công việc. |
Trong hành trình dài theo đuổi đam mê, Thúy luôn tự nhắc mình không bao giờ được bỏ cuộc. Âm nhạc của Thúy dàn trải trên mọi thể loại từ nhạc buồn, vui, dân ca, trữ tình cho đến những ca khúc trẻ trung, sôi động. Theo Anh Thúy "Nếu chỉ chuyên tâm theo đuổi một dòng nhạc thì cơ hội được khán giả chấp nhận là rất thấp, kéo theo đó là chi phí trang trải cuộc sống của người nghệ sĩ cũng không được đảm bảo. Không năng động, linh hoạt thích ứng với thị trường thì sẽ bị đẩy lùi, chịu nhiều thua thiệt. Trước mắt là không có đất diễn, không có cơ hội xuất hiện nhiều, dần dẫn sẽ bị khán giả quên lãng". So với trước đây, dường như Anh Thúy hôm nay đã trưởng thành, dạn dĩ hơn xưa trong nhận thức về nghề nghiệp.
Ngoài thời gian đi diễn và tập luyện tại công ty, Thúy còn tranh thủ dạy kèm thanh nhạc. Trong khi dạy học cũng chính là lúc cô rèn luyện thêm cho mình các kỹ năng chuyên môn. Tất cả kiến thức đã học được trong 4 năm ở Nhạc viện, Thúy gom lại, đúc kết những gì cần thiết nhất để truyền lại cho các học viên của mình. Với kinh nghiệm của một ca sĩ đã nhiều lần đứng trên sân khấu và những kiến thức được đào tạo từ Nhạc viện, Anh Thúy vừa truyền đạt kiến thức, kỹ năng thanh nhạc vừa rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh biểu diễn cho các học trò.
Là cựu thành viên của cả hai nhóm nhạc Mắt Ngọc và Mây Trắng, tuy tách nhóm đã lâu nhưng Anh Thúy vẫn giữ liên lạc với các bạn. Thu Thủy và Thanh Ngọc là những người bạn đã gắn bó với Thúy từ những ngày còn sinh hoạt trong nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Khi có thời gian, các cô gái vẫn hẹn gặp nhau và cùng ôn lại kỷ niệm cũ.
 |
| Cô từng có mối tình học trò trong sáng từ thời phổ thông. |
Trái với vẻ ngoài khá dịu dàng, nữ tính, Thúy tiết lộ cô không phải là đầu bếp giỏi. Các món cô biết nấu chỉ giới hạn ở rau xào, thịt kho và món sở trường bò lúc lắc - khoai tây chiên. Ngoài thời gian đi diễn, luyện tập, dạy nhạc, Thúy coi phim, lên mạng xem tin tức giải trí và ngủ để lấy sức. Không có thời gian nào cô dành cho tình cảm riêng tư. Bởi đơn giản, Thúy vẫn còn một mình. Thỉnh thoảng ba mẹ cũng nửa đùa nửa thật nhắc nhở nhưng cô vô tư chẳng để tâm nhiều.
Chẳng phải Thúy khó khăn, kén chọn khi yêu mà sự thực cô vẫn chưa tìm lại được cảm giác xốn xang, rung động như thủa nào. Thúy biết yêu từ khi còn học phổ thông. Lớp 11, cô nữ sinh mê hát và cậu bạn lớp trưởng đã có những buổi hò hẹn đầu tiên. Nhớ lại cảm giác mỗi khi nắm tay người ấy, hai má Anh Thúy vẫn hồng lên, bẽn lẽn như lần đầu biết yêu. Cô miêu tả xúc cảm ấy giống như bị điện giật. Thúy và bạn trai đã có những kỷ niệm học trò trong sáng, đẹp đẽ. Nhưng người yêu Thúy không ủng hộ cô theo con đường ca hát. Có những hôm đã hẹn với người yêu mà đột xuất có show diễn, Thúy đành thất hẹn. Tất cả những bất đồng nho nhỏ dần dẫn đến tình cảm tan vỡ. Sau đó hai người cũng có gặp lại trong đám cưới một người bạn và nối lại quan hệ. Nhưng sau một năm người bạn trai đi du học xa, mối quan hệ giữa hai người ngày càng phai nhạt dần. Đến bây giờ, với Anh Thúy, những chuyện đã qua không còn khiến cô nặng lòng nữa.
 |
| Anh Thúy đang mong sẽ tìm được cảm giác rung động như ngày nào. |
Quen với cảm giác ở bên ba mẹ, vùi đầu vào công việc, Thúy cũng không cảm thấy cô đơn. Có đôi khi đi diễn, gặp khán giả nam chạy lên tặng hoa rồi tranh thủ bất ngờ ôm hôn ca sĩ, Thúy cũng chỉ né tránh và thấy vui vui vì được khán giả yêu mến, đón nhận chứ không có cảm giác "điện giật" đặc biệt như khi chạm tay người yêu đầu nữa.
Không còn ở tuổi teen nhưng trông Anh Thúy vẫn vô tư như thời còn trong nhóm Mây Trắng. Thúy cho biết cô không đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn trai cho mình vì thích những gì đến bất ngờ sẽ thú vị hơn. Tuy vậy, những chàng trai tính tình hài hước vui vẻ thường cho Thúy cảm giác gần gũi, hòa đồng hơn khi trò chuyện. Dẫu sao, tình cảm còn phụ thuộc vào cả duyên số nữa. Anh Thúy vẫn đang mong chờ một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ như mối tình đầu sẽ lại đến một lần nữa.
|
Sau khi đạt giải 3 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và giải nhất Close Up Tìm ngôi sao trong năm 2002, Anh Thúy đã được nhiều khán giả biết đến hơn. Một mình tự lực vừa học vừa chạy sô đi hát, Anh Thúy đã phát hành 3 album riêng vol.1 Xa rồi tóc mây, vol.2 Cám ơn tình yêu, vol.3 Thay đổi - đổi thay và album vol.4 Làm lại từ đầu mới phát hành là cột mốc đánh dấu việc Anh Thúy trở thành ca sĩ độc quyền cho công ty Nhạc Xanh.
Album vol.4 Làm lại từ đầu của Anh Thúy ngoài đĩa CD tuyển tập 14 ca khúc do Anh Thúy và các khách mời thể hiện còn tặng kèm VCD quay hình ngoại cảnh được dàn dựng công phu ở Phan Thiết. Các khách mời Nhật Tinh Anh, Lê Dũng cũng tham gia diễn xuất vai... người yêu của Anh Thúy trong VCD này. Đặc biệt VCD này được thiết kế để hát được karaoke. Album cũng giới thiệu 4 ca khúc do chính Anh Thúy sáng tác. Phần đầu của album là những ca khúc trữ tình lắng đọng nhưng phần sau của album lại là những bài hát có tiết tấu sôi động, trẻ trung. |
Hương Giang
|